Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Thanh Hải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Thanh Hải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Chỉ có ngồi

Mừng sinh nhật Đức Tổ Sư Đasira Narada lần thứ 172.


Luyện đức rèn tâm ráng tập ngồi
Đẩy tà khí trược... khỏe thân tôi.
Tổ Sư giác ngộ trăm năm trước
Dân chúng giờ đây ráng tập ngồi.

Đau gì cũng ráng tập mà ngồi
Chẳng thuốc, không tiền, khỏe lắm thôi
Mấy tiếng, bao lần, tùy chứng bệnh
Muốn mau chóng khỏe tập mà ngồi.

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Tinh thần




Tịnh thất rèn thân khó khó là...
Ngày xơi vài bữa cháo quê ta.
Nhìn nhau nói “dấu” mồm không mở
Ngồi tập mần thinh mắt chẳng hoa.
Mấy bác cao niên thường lặng lẽ
Vài anh tuổi trẻ chẳng kêu ca.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Nhớ ơn Tiến sĩ Đasira Narada

Kính mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada.


       Quê hương Si-ri Lan-ka 
Ngài Tiến sĩ Na-ra-da ra đời
      Một trăm bảy mốt năm rồi
Ơn Ngài khai sáng chúng tôi bây giờ
      Trường Sinh kết quả không ngờ
Duyên nay đã đến chần chờ hay thôi
      Khép chân, lưng thẳng, tập ngồi
Hai tay để ngửa lên đầu gối chân

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Tháng Mười kỷ niệm

Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada


Phép thần tươi rạng ánh bình minh
Trăm bảy mốt Xuân mãi Trường Sinh
Tỏa rọi hào quang môn dưỡng bệnh
Chiếu soi nguồn sáng pháp khôi tinh.
Ung dung tìm dẫn đường nhân loại
Thư thái hòa theo lối chúng sinh

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Năng lượng tình thương


      Tĩnh tâm vô thức hàng ngày
Thu nhiều năng lượng tích đầy vào thân
      Mỗi lần một tiếng... tăng dần
Trăm ngày nâng cấp... ngại ngần cũng qua
      Tập ngồi được thế kiết già
Hai năm, tiếng rưỡi, biết ta... vô thường.