Hiển thị các bài đăng có nhãn không không. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn không không. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Thấy!


Thấy người làm việc tốt lành
   Mình như thua kém, tiến nhanh kịp người
Thấy người làm ác hại đời
   Như rờ nước nóng, phải rời tránh xa
Thấy người hiền hậu ôn hòa
   Mình nên cố gắng để ta bằng người

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Xướng họa: Có Không


          Bài xướng:
Có Không
Kính tặng Ni Sư Trí Hải.

Có có không không có có không?
Không không có có có không không?
Âm vang một tiếng hư không lạnh
Lấp lánh ngàn hoa nguyệt ánh lồng!
Tuyết cũ năm nao còn lắng đọng
Hương xưa ngày đó đã mênh mông…
Áo ai thấp thoáng bên bờ giậu
Vẫn có mà không chút bụi hồng…

09-5-2003
BS ĐỖ HỒNG NGỌC
Theo: www.dohongngoc.com