Hiển thị các bài đăng có nhãn Cát Hanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cát Hanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Thầy!

Kính tặng chú Năm Dương Râng

Giảng huấn Dương Râng khai mở luân xa tại một lớp học.

Chú từ Bình Định xa xôi
  Mang “năng lượng” đến quê tôi hướng thiền
Vâng lời Sư Tổ - Thánh hiền
  Giúp dân mà chẳng nhận tiền của ai
Sáu ngày học hết cấp Hai
  Tận tình chỉ dẫn đúng sai rõ ràng
Lòng nhân ái tựa ngàn vàng
  Từ xưa đã quý, nay càng quý hơn

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Nỗi nhớ quê nhà

Nhiều thế hệ học viên đã ở trong căn nhà này để theo học
Một nếp nhà dù to hay nhỏ,
Có thể là mái lá chẳng dậu rào.
Có ruộng lúa xanh, có hàng dừa xào xạc,
Quê cha nghèo... cát trắng, đất bạc màu.
Người dân vẫn còn bữa cháo, bữa rau...
Phù Cát – Nơi cha tôi sinh ra và lớn lên ở đó.
Suốt quãng đường dài ấu thơ thuở nhỏ,
Trên bản đồ quê cha chỉ hiện lên dấu chấm mờ mờ.