Hiển thị các bài đăng có nhãn tập thiền dưỡng sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tập thiền dưỡng sinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Xướng họa: TẬP THIỀN



Bài xướng:
Tập thiền

Thời yên lặng nghĩ chả lo già 
Hít chậm xong rồi thở khẽ ra.
Lựa thế ngồi cân dìu gối mỏi
Vòng tay giữ gọn thải tâm tà.
Ru hồn thả trí, duyên bồi đạo 
Khởi ý cơi tầm, mộng giũa ta.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Tập thiền dưỡng sinh

Kính tặng các môn sinh mới.

Giờ hỗ trợ luân xa tại một lớp Cấp 1 & Cấp 2 ở Hải Dương.

Trường Sinh năng lượng tập… ngồi
   Môn sinh mới học xong rồi chớ quên
Tập đều, đúng, đủ, thường xuyên
   Tập chăm, sức khỏe sẽ bền hơn xưa
Tuổi cao sớm nắng, chiều mưa
   Bảo nhau luyện tập sớm trưa chuyên cần

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Tập thiền dưỡng sinh


Dưỡng sinh năng lượng thần tiên
  Hàng ngày luyện tập bớt phiền, hết đau
Trẻ già, trai gái bảo nhau
  Hăng say rèn luyện ngày sau khỏe người

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Xướng họa: LUYỆN THIỀN DƯỠNG SINH



Bài xướng:
Luyện thiền dưỡng sinh

Cùng nhau luyện tập dưỡng sinh
  Đẩy lùi bệnh tật, cứu mình, giúp nhau
Một lòng son sắt trước sau
  Thành tâm, đạo lý,… là câu răn mình
Suốt đời theo đấng anh minh
  Người người chung ý, Trường Sinh an lành.