Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

Anh minh Đức Tổ


Từ bỏ lợi danh... để đến nơi
Hang sâu, động thẳm quyết không rời.
Nguyền tâm chứng quả thiền phò thế
Thề dạ tìm phương pháp giúp đời…
Vi diệu Trường Sinh luôn sáng tỏ
Nhiệm mầu thiên khí mãi trong ngời.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Cứu tinh



      Cảm ơn Đức Đa-Si-Ra
Hiền tâm, thánh thiện, vị tha tuyệt vời.
      Hy sinh tất cả cuộc đời
Tìm nguồn năng lương cứu người... thăng hoa.
      Ơn ngài… vầng sáng bao la
Rọi soi trần thế, nhà nhà vui sao.

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

Ươm cội tình yêu



      Trường Sinh trí huệ mở ra
Trọng tình ân nghĩa thuận hòa quý nhau.
      Đã từng san sẻ nỗi đau
Yêu thương đùm bọc chia nhau ngọt bùi.
      Luyện rèn đau bệnh đẩy lùi
Trược tà xua hết niềm vui mãi gần.

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Ươm mầm bác ái



      Trường Sinh học mãi thắm tươi
Thiền thu năng lượng giúp đời bình yên.
      Nên duyên đến được cõi tiên
Môn sinh mãi nhớ đức hiền chú Mai.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Xướng họa: CÕI TẠM



Bài xướng:
Cõi tạm

Cõi tạm ta – mình sống thảnh thơi
Buồn vui sướng khổ trách chi trời.
Công danh – mây đỏ bay rồi biến
Tiền bạc phấn hồng đến lại rơi.
Tình nghĩa, hiếu ân khuyên hãy trả
Oán thù, giận dỗi nhớ cho trôi.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Thiền luyện


Người đời khen ngợi đức trung thành
Đi thẳng về ngay tránh huyễn danh.
Tật xấu ân quên... cần bỏ gấp
Tánh hiền nghĩa nhớ... phải làm nhanh.
Tâm hư tính toán dê thành cẩu
Dạ loạn dối lừa đất trộn sành.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Vãng cảnh Thiền



Thả bộ, lòng vui vãng cảnh Thiền
Bồng lai một chốn giữa non Tiên.
Cây xanh phủ núi hòa sương điểm
Thác bạc mờ sông quyện khói viền.
Dìu dặt sườn khe âm mõ thỉnh
Rộn ràng vách đá tiếng chim chuyền.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

Xướng họa: THIỀN



Bài xướng:
Thiền

Bấy lâu tưởng đã đắc môn Thiền
Mắt nhắm nghe lòng vẻ khá yên.
Mấy bận toan buông trò bút giấy
Bao phen tính bỏ thú canh điền.
Mơ màng mốt đạt thời như Thánh
Chắc mẩm mai thành sẽ giống Tiên.

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Ơn Tổ Đasira Narada



      Hai trăm mười sáu tháng trường
Ơn Thầy Đức Tổ tìm đường tu thân.
      Buông xuôi tạm lánh cõi trần
Rừng sâu núi thẳm thêm phần thanh cao.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Thiền…



Quẳng gánh lo âu tọa giới Thiền
Tìm về định tuệ kết hoa duyên.
Hít vào... cơ thể cho thư giãn
Thở nhẹ... làn hơi rửa muộn phiền.
Tâm sáng mất còn luôn tĩnh lặng
Trí thông ái nộ vẫn an nhiên.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Chốn bình yên



Mời bạn về Câu lạc bộ Thiền
Ân tình rộng mở chốn bình yên.
Nhân văn hiếu nghĩa truyền trăm nẻo
Bác ái từ bi trải vạn miền.
Bằng hữu giúp nhau cùng tĩnh tại
Đệ huynh cùng hưởng mãi an nhiên.

Trường tôi



      Luyện thiền năng lượng Trường Sinh
Trường tôi tọa lạc Tánh Linh huyện nhà.
      Xóm Ba, thôn Sáu đó nha
Xã là Măng Tố... chúng ta luyện thiền.

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Huệ tỏ

Kính tặng thầy Trần Văn Mai nhân dịp sinh nhật lần thứ 61.



Sáu mốt xuân, hương ngát tặng đời
Ươm mầm duyên quý dặm chồi tươi.
Vui hòa muôn nẻo trao Tâm sáng
Hoan hỷ khắp nơi tặng Đức ngời.
Ơn Tổ nhắc nhau cùng gắng tập
Nghĩa Thầy nhủ bạn chớ ham chơi.

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Tập thiền



Rảnh rỗi tập thiền thật thảnh thơi
Tâm không vướng bận chỉ lo ngồi.
Mỗi ngày bốn cữ như thường lệ
Hưởng phút an nhàn kiểm chữ Tôi.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Luyện Thiền...


Thiền luyện bệnh tan ước nguyện trông
Tăng cường sức khỏe gắng công trồng.
Điều hay nhủ dạ am tường hiểu
Chuyện tốt khuyên lòng sâu sắc thông.
Tích thiện ân tình gieo khắp chốn
Trừ tà bạc nghĩa nhốt trong lồng.

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Tập thiền



Sáng sáng tập thiền đến hửng đông
Tinh thần sng khoái nhẹ chân không.
Luân xa quay tít hòa tâm tịnh
Năng lượng thu đều khi mạch thông.
Đời mải sân si còn nặng nghiệp
Mình buông chấp ngã được vơi lòng.

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Khúc chuyển mùa



Mây trời man mác giọt mưa sa
Hạ đến Xuân tàn... mãi thiết tha.
Năng lượng tràn đầy tươi sức sống
Dáng hình mạnh mẽ đẹp kiêu sa.
Trầm tư mặc tưởng say im lặng
Thanh thản an hòa thấy sáng ra.

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Quay về...


Quay về bến cũ hỏi bờ sông
Tịch tĩnh con tim rực ráng hồng.
Đời vốn vô thường nương bão gió
Sắc khôngkhông sắc, sắc không không...!

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Giúp mình



      Tu thiền là chốn bình an
Cầu xin Sư Tổ sẵn sàng ch che.
      Dù gian khổ... vẫn đam
Kiên trì tu luyện chẳng hề lung lay.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Ai nỡ bảo...



Hưu trí an nhàn sướng tựa tiên
Tự lo sức khỏe chẳng làm phiền.
Mỗi ngày hai cữ gìn thân ấm
Một buổi đôi giờ giữ dạ yên.
Bạn hữu thơ ca cùng xướng họa
Đồng môn năng lượng ráng tu thiền.

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

Đời vẫn đẹp



      Dễ đâu người đạt ước mơ
Trở thành hiện thực bây giờ thảnh thơi.
      Nhẹ nhàng tâm trí ai ơi!
Công phu tu tập đất trời khắc ghi.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Duyên tu



Có duyên hưu trí gặp Trường Sinh
Rèn luyện mười năm khỏe thể hình.
Lận đận tóc xanh dù trắc trở
An nhàn đầu bạc mới thông minh.
Khó khăn lúc trước lòng kiên nhẫn
Thong thả bây giờ dạ hiển vinh.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Giữ vững niềm tin


Thoải mái tu hành khắp mọi nơi
Trường Sinh học mãi nhớ không vơi.
Đường sá xa xôi lòng không đổi
Gió sương vất vả dạ chẳng dời.
Tập luyện linh thiêng tôn kính đạo
Trau dồi mầu nhiệm mến thương đời.

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

Sống yêu đời...



Hẹn ngày gặp nhé bạn hiền ơi!
Dịch ác lan tràn tạm nghỉ chơi.
Chính phủ yêu cầu ngưng bước tới
Chúng mình nhớ phải biết nghe lời.
Ở nhà cũng góp tay vào đợi…
Đi phố là “toang” Vít sẽ xơi.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Xướng họa: TỈNH THỨC



Bài xướng:
Tĩnh tâm

Chung trà độc ẩm buổi hừng đông
Gm chuyện vô thường có với không.
Lẽ đạo tìm cầu kinh luận giải
Lý đời tham khảo sách khai thông.
Tham sân, chấp ngã cần buông ý
Hỷ xả, từ bi hãy trải lòng.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Giữ mình



Thiền “Trường Sinh học” thế mà hay
Thân mạnh tâm an khỏe những ngày…
Ngậm miệng ngồi yên đừng ngó ngoáy
Trong nhà tĩnh lặng chẳng loay hoay.
Đương mùa dịch dã đâu ngần ngại
Giữa buổi thanh thơi chớ giãi bày.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Xướng họa: TU THIỀN



Bài xướng:
Đức

Vạn vật muôn loài vốn tính linh
Vì mê trụy lạc mất nhân hình.
Từ bi giáo huấn lời chân chính
Giác ngộ tu hành hiển kiếp sinh.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Cách ly

Ảnh: Người mẫu Châu Bùi ngồi thiền trong khu cách ly.


Xin người tạm cách chứ đừng ly
Con chữ nào đâu có tội gì.
Hởi dạ đăng vài câu lục bát
Se lòng xổ mấy vận Đường thi.
Như sen hạ tới bừng thanh khiết
Tựa cúc thu sang tỏa diệu kỳ.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Môn sinh Trường Sinh học



Quý giá vô cùng pháp dưỡng sinh
Luôn luôn mạnh mẽ bản thân mình.
Thức khuya dậy sớm ngồi thiền định
Mưa nắng dãi dầu nín lặng thinh.
Năm tháng hành trì người khỏe mạnh
Sớm khuya rèn luyện vẻ thông minh.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Xướng họa: BÌNH TÂM



Bài xướng:
Chẳng bó tay

Bởi lẽ đâu nào hận đắng cay
Cô-Vy rắc họa đã bao ngày.
Im lìm lớp học vài ba tháng
Trống trải gian hàng mấy bữa nay.
Chính phủ chăm lo phòng dịch phát
Nhân dân tỉnh táo cách ly bày.