Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Về với Buôn Mê


Ta đến Buôn Mê buổi xế tà...
Nắng vàng trải nhẹ khắp muôn nhà.
Ngoài vườn cây trái cành sai quả
Trong lớp nụ cười rạng rỡ hoa.
Ngồi giữa cao nguyên mà tĩnh tọa
Bên thầy bình địa chẳng rời xa.

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Tạm biệt Lương Sơn


      Bùi ngùi tạm biệt Lương Sơn
Hòa Sơn, Bùi Trám mây vờn gió trôi.
      Học thiền – tôi đến đây ngồi
Đuổi xua bệnh tật bởi hồi chiến tranh.

      Sốt cơn ác tính hoành hoành
Chứng xưa để lại lách bành, gan ung
      Tử hình “mức án” cuối cùng 
Nhà thương dặn “hãy vui cùng cháu con”...

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: TẠI TÂM



Bài xướng:
Nhìn ra

Sướng khổ âu là cũng tại tâm 
Vì sa cám dỗ vướng mê lầm.
Kim tiền lấp mặt, tình chưa đủ 
Đạo lý vun đời, nghĩa lại thâm.
Dưới núi trăng non vừa ló dạng 
Ngoài hiên cỏ dại đã nhô mầm.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Tĩnh tọa


      Chân đan, mắt khép từ lâu
Chỉ nghe hơi thở thì thào nhẹ đưa.
      Bờ mi năng lượng tràn ùa
Ta nghe đâu đó hương xưa ngút ngàn.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Xướng họa: HỌC THIỀN DƯỠNG SINH



Bài xướng:
Mạnh cường

Có bệnh xin đừng vái tứ phương
Bảo nhau đến sớm tại thiền đường.
Nhờ người giảng huấn truyền năng lượng
Hỏi hướng dẫn viên chỉ phép thương.
Khai mở luân xa thâu khí vượng
Đả thông kinh mạch xả buồn vương.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Ngày nâng cấp



Đất Quảng, môn sinh mấy tỉnh gần
“Trường Sinh” nâng cấp rộng tình thân.
Giao lưu, chia sẻ... cùng vui học
Góp ý, kỹ năng... thỏa hội quần.
Rèn sức, luyện thân thêm trí, dũng
Tu tâm, tĩnh trí bớt tham, sân.

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

Tu Tâm


      Ngồi thâu năng lượng trời ban
Cứu mình, chữa bệnh nguy nan, giúp người.
      Mau mau tỉnh thức trau dồi
Học hành cố gắng, đắp bồi siêng năng.
      Hỡi ai tỉnh thức cho chăng!?
Sớm về bờ giác, thân tâm sáng ngời.

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Tịnh dưỡng



Tịnh dưỡng Trường Sinh ước nguyện thiền
Niềm vui tinh tấn lúc tươi duyên.
Tăng cường luyện tập xua tà khí
Đẩy mạnh trau dồi giải lụy phiền.
Bốn tiếng mỗi ngày khơi dạ sáng
Hai giờ một tối giữ tâm yên.

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Ơn Thầy...



      Chúng con ở tận Sông Hinh
Thầy về hỗ trợ... được tin vội vàng
      Lẹ chân cất bước sang ngang
Tới thành phố biển Nha Trang gặp Thầy
      Cùng nhau hưởng lực nơi đây
Tấm lòng thơm thảo được Thầy ban vui

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: ĐỨC TRƯỜNG SINH



Bài xướng:
Đức Trường Sinh

Đây pháp “Trường Sinh” của chúng ta
Muôn phương như thế một ngôi nhà.
Đồng môn tình nghĩa luôn thân thiết
Huynh đệ giao lưu mãi đậm đà.
Bỏ tánh ác tâm, tà đoạn tuyệt
Xây tình thiện ngã, tốt lan xa.

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Cũng thua


      Gặp thiền là có cơ duyên
Những người chăm chỉ sẽ thiền thành công
      Những người chỉ thích ngóng trông
Vào “cơ duyên” chắc chắn không được gì
      Dù rằng năng lượng diệu kỳ
Nhưng thành hay bại là tùy nơi ta

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Thiền


Ruộng vườn đôi lúc “phờ râu trê”
Tâm tịnh nhờ thiền... “đã” thấy mê...!
Vui thú tuổi già đầy sức khỏe
Trường sinh bất lão, vượng... yên nghề!

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Cùng anh cùng chị



      Nỗi niềm những buổi ngồi thiền
Tinh thần ổn định nối liền ánh kim
      Hào quang sáng tỏa cao thiên
Hồn lâng lâng dịu ngồi thiền tĩnh tâm
      An lành cuộc sống đếm đong
Đừng vì ngoại vật mà không ngại ngần.

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Sức khỏe quý hơn vàng


      Dưỡng sinh siêng tập lâu già
Con người sảng khoái thật là thông minh
      Giữ cho thân thể của mình
Hồng hào da dẻ thân hình nở nang
      Dáng người trông thật là sang
Nhờ siêng luyện tập, thuốc thang đâu cần

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

Kỷ niệm ngày đầu với Trường Sinh học



Trường Sinh học – nơi ta hằng mơ ước
Tới hôm nay mới dừng bước nơi đây.
Nơi có tình thương thầy bạn đong đầy
Để sớm tối bên nhau cùng luyện tập.
Bệnh tật khỏi dần chẳng cần thang thuốc
Mà dẻo dai như đang độ tuổi xuân.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Xướng họa: SAY...

Tác giả bài xướng HỒ TIẾN TRIỂN

Bài xướng:
Thỏa mộng say

Đêm đến ngày đi muốn được say...
Thiền thu năng lượng mãi mê say....
Đường đời xáo trộn tâm dao động
Lối luyện bình yên dạ tỉnh say...
Thương tính hiền lành theo gót thiện
Tránh điều hung dữ lỡ chân say...

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: VUI TẬP THIỀN



Bài xướng:
Đến lớp tập thiền

Đến lớp quây quần chục học viên
Bên nhau cố gắng để cùng thiền.
Thân hình thả lỏng tâm rèn vững
Trí não buông hờ dạ giữ yên.
Nóng giận bao nhiêu trừ bỏ mãi
Buồn đau hết thảy tống đi liền.

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Tọa thiền


      Bạn ơi! Sư Tổ đã ban
Con đường dẫn tới lành an cho đời.
      Chỉ là hít thở thảnh thơi
Tìm về bản thể nghỉ ngơi yên bình.
      Cho dù tâm nhảy linh tinh 
Quán vào hơi thở tâm đình lại ngay.

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: HẠNH PHÚC



Bài xướng:
Bên bờ hạnh phúc

Khóm trúc hoàng hôn ngả bóng tà
Chạy theo danh vọng sống xa hoa.
Ăn năn thói xấu thời son trẻ
Sám hối tật hư tủi phận già.
Quyết chí tu tâm cùng với bạn
Kiên trì hướng đạo đến bên ta.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Bảo Bình ngày vui!


      Bảo Bình, Cẩm Mỹ quê tôi
Mừng ngày ra mắt đổi đời tương lai.
      Vượt qua những chặng đường dài
Về đây chào đón ngày mai an lành
      Dựng Câu lạc bộ thực hành
Thiền Trường Sinh học chân thành yêu thương.

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: KHỔ LUYỆN TRƯỜNG SINH


Bài xướng:
Sức khỏe cho mình

Khổ luyện “Trường Sinh” kiểu kiết già
Ban đầu nhức mỏi buốt cơ, da,...
Âm thầm, chịu khó, kiên trì... tập
Lặng lẽ, chuyên cần, nhẫn nại... qua.
Thả lỏng tâm hồn quay điểm huyệt
Duy trì trí lực ở luân xa.

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: ĐẾN LỚP TRƯỜNG SINH HỌC

Tặng lớp Thiền Trường Sinh học Tân An.


Bài xướng:
     Trường Sinh học

Chỉ sáu ngày thôi cũng đủ ghiền
Lớp Trường Sinh học quả thần tiên.
Luân xa bí ẩn đà khai mở
Kinh mạch khai thông được nối liền.
Bồi đắp thân tâm nhờ tập luyện
Nâng tầm trí tuệ bởi tham thiền.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Tùy duyên


      …Thì tôi đã nói ông  rồi
Ốm đau đi viện... ông ngồi làm chi?
      Bây giờ Đông y, Tây y
Thuốc thang có thiếu thứ gì đâu ông
      Ngồi thiền chỉ tổ mất công
Nhọc lòng mệt xác mà không được gì…!!!

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

CLB tình thương

Tặng CLB Thiền Trường Sinh học Rạch Dừa.



Một tuần hai cấp học “Tình thương”
Kiến thức giờ đây đã tỏ tường.
Mở sáu luân xa mình tự luyện
Nhớ ba lần thở Dưỡng sinh Trường...
Nan y tật bệnh lìa đau khổ
Hạnh phúc an nhiên hợp lẽ thường.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Kỷ niệm một chuyến đi...


Xe đến trung tâm dưới nắng vàng
Bước chân thanh thoát mắt nhìn sang.
Đồng môn ngồi tập thu năng lượng
Bằng hữu buông lơi đắm thế gian.
Bình Định ngôi trường cao chới với
Lâm Đồng lớp học đẹp mơ màng.

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Ngồi thiền bên hoa


Bên hoa ta thiền định
Nhìn lên giữa trời cao
Sáng tô màu rực rỡ
Trăng bạc treo cành đào.

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Tự mình


      Tự mình thắp đuốc mà đi 
Tự mình phát khởi từ bi nơi lòng 
      Tự mình gieo hạt giống trồng 
Tự mình tu tỉnh thoát vòng khổ đau 
      Tự tu tự ngộ đó nào 
Tự tha tự giác dồi trau nơi lòng

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Sớm quê


      Thiền xong trải chiếu trên hè
Cùng nhâm nhi chén nước chè Thái Nguyên
      Ung dung, thanh thản, bình yên
Con chim sâu chí chách chuyền trên cây
      Hương thơm rơm mới ngất ngây
Nắng qua kẽ lá rơi đầy góc sân

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Tu Thiền


      Ngàn năm chung một chuyến đò 
Trăm năm mới trọn câu hò thủy chung.
      Cùng tu trên một con sông 
Vạn người một lối thành dòng chảy xuôi.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Xướng họa: TRÁNH TẠO OAN SAI


Bài xướng:
Tránh tạo oan sai

An bình trải dạ vững thiền môn
Tránh tạo oan sai lạc cõi hồn.
Ác nghiệp tiêu dần rồi dập tắt
Tư thù bỏ hết sẽ vùi chôn.
Hùng tâm hướng Phật xa dòng oán
Mạnh chí tòng sư dưỡng đạo tồn.
Giữ phẩm tươi màu yêu cuộc sống
Thanh nhàn ghé cửa ngọt ngào đôn.