Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Chẳng lụy phiền



Hạnh phúc nào hơn được luyện thiền
Thân an tâm lạc sướng như tiên.
Tinh thần minh mẫn nhờ năng lượng
Thể lực dồi dào chẳng bạc tiền.
Trí đức tu rèn... luôn sáng tỏ
Luân xa xoay chuyển... mãi triền miên.

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Trường Sinh học



Thương quý vô vàn pháp dưỡng sinh
Mở mang trí tuệ rõ tâm mình.
Say mê tha thiết theo chân lý
Suy nghĩ sâu xa hiểu sự tình.
Thành quả tu hành thêm nhạy bén
Hào quang lan tỏa biết thông minh.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Sống dẻo dai



Sư Tổ Si-Ra… một biệt tài!
Triển khai rộng khắp chỉ thầy Mai.
Cơ duyên gặp được... mừng an lạc
Nghiệp quả quay về... rọi “đúng – sai”.
Đau khổ âm thầm không nể mặt
Bệnh tình len lỏi chẳng chừa ai.

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Chuyển Tâm



Sen chiều hương thoảng ngạt ngào bay
Tu Đức rèn Tâm... khỏe tháng ngày.
Biết... đoạn vô thường, xua chát mặn
Khinh... dừng ngã mạn, biết nồng cay.
Thân bình vô thức thường chăm chỉ
Dạ tĩnh an thân tập đủ đầy.

Rèn luyện dưỡng sinh



Nhẹ nhàng thư thái trí tâm bay
Thấu triệt chân như luyện mỗi ngày.
Khí huyết hanh thông từng ngũ tạng
Tinh thần phấn chấn khắp chân tay.
Ung dung tự tại từ duyên đó
Thanh thoát hồn nhiên đến kiếp này.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Một tinh hoa



Tri ân Đức Tổ Đa Si Ra
Năng lượng dưỡng sinh đẩy trưc tà.
Khai mở quyền năng, thông huyệt đạo
Thâu vào thiên k, chuyển luân xa.
Tâm minh, thân tráng nhờ tu tập
Tự tại, an vui sống hợp hòa.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Yêu mãi Đắk Glei

Kỷ niệm 5 năm ngày mở lớp Cấp 1&2 TSH đầu tiên
tại huyện Đắk Glei (28/7/2014 – 28/7/2019).




Trập trùng ngàn biếc Đắk Glei
Yên lành non nước trời mây
Rượu cần đêm hội ngất ngây
Bên nhau cuộc sống vui vầy.

Dịu dàng dưới trời Đắk Glei
Mắt huyền, đôi má hây hây
Nụ cười làm ai mê say
Tình yêu đan giữa nhịp chày.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Bàn tay kỳ diệu



Không áo blu trắng
Không dụng cụ thuốc men
Chỉ có bàn tay sáng
Đã làm nên bao điều...

Bàn tay thật kỳ diệu
Như một phép nhiệm màu
Ánh sáng năng lượng Tổ
Truyền vào trong nhân gian.

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thuốc tiên của trời



      Tiềm năng cơ thể vô biên
Ta ngồi thiền định thuốc tiên vào người.
      Bớt thời gian rảnh chơi bời
Buôn dưa bán chuyện của người xung quanh.
      Ta ngồi tĩnh lặng tâm thành
Không suy nghĩ chuyện quẩn quanh đời mình.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Trọn một đời



Luyện đạo rèn tâm giúp khỏe người
Yên bình thanh thản mộng nhàn thơi.
Tinh thần sảng khoái lòng vui sướng
Thể lực dồi dào dáng đẹp tươi.
Sư Tổ dày công tìm đạo lý 
Môn sinh cố gắng thuận cơ trời.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Diệu kỳ



Môn học Trường Sinh thật diệu kỳ
Ngồi thiền tâm tịnh óc không suy.
Để lòng sâu lắng thêm vô thức
Cho bệnh đẩy lùi bớt tự ti.
Sức khỏe tăng rồi càng mãn nguyện
Thân bình trẻ lại bớt sân si.

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Khỏe thêm ra



Cảm ơn Đức Tổ Đa-Si-Ra
Chư vị Thánh hiền, Tiên, Phật đà...
Bệnh chữa giúp người khai huyệt đạo
Tâm bình cứu bạn chuyển luân xa.
Tập thu nguồn lực “Trường Sinh học”
Trừ tuyệt tiềm năng “khí trược tà”.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thức tỉnh



Cơ thể con người tuyệt biết bao
Dưỡng sinh năng luyện sức dồi dào.
Tinh thần ý chí càng tươi tỉnh
Trí tuệ tâm can mãi đẹp sao.
Nguồn gốc xa xưa đều hiểu thấu
Bản lai diện mục sẽ dâng trào.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Sống hết mình!



Sáng sớm ta vào điểm dưỡng sinh
Tĩnh tâm thiền tọa trước bình minh.
Trên trời mây trắng bay nhè nhẹ
Dưới đất ông già tập tịnh bình.
Sức khỏe hàng ngày cần chú trọng
Tinh thần năm tháng chẳng nên khinh.

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Học thiền


      Muốn cho năng lượng bình hòa
Tâm hồn thanh thản người ta học thiền.
      Dưỡng thân cốt cách mạnh bền
Dưỡng tâm thần thái tự nhiên tươi hồng.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Bệnh tại Tâm



Bệnh tật bám theo khổ cả đời
Bệnh tình khiến bạn phải tàn hơi.
Bênh xui quân tử thêm mòn chí
Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời.
Bệnh chuyển trần gian thành địa ngục
Bệnh xui con tạo đổi duyên trời.

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Sắc tướng



Thứ trụ ngoài thân phỏng ích gì!?
Chỉ là sắc tướng giữ làm chi.
Nhìn sâu ngũ uẩn tình hư ảo
Xem kỹ vạn loài tánh bất di.
Sớm tối nổi chìm trong giả tưởng
Ngày đêm ngụp lặn giữa hoài nghi.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thuốc Trường Sinh



Muốn có thuốc Trường Sinh bất lão
Bạn ơi – Xin bố cáo mọi người.
    Đó là vui khỏe – bạn ơi!
      Khỏe vui quý nhất dưới trời thiên thu.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Hãy buông bỏ


Nhớ mãi tình ta thắm thiết lâu
Tâm đầu ý hợp có sao đâu?
Nên buông bỏ hết đừng lo lắng
Chuyện đã qua rồi chớ nghĩ sâu.
Tích đức tu hành ngay hiện tại
Thành công mãn nguyện ắt mai sau.

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Nhân ái Trường Sinh



Mở lòng nhân ái thắm đầy vơi
Đem lại niềm vui với cuộc đời.
Rủ bạn cùng đi tìm thiện chốn
Khuyên ta sẽ đến được hiền nơi.
Noi gương người tốt vun tình đẹp.
Học hỏi điều hay đắp nghĩa tươi.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Phật trong Tâm



Phật ở trong Tâm

Ai người cũng muốn được bình yên
Chẳng nhẽ đều vô chốn cửa thiền.
Mõ giục rằng đâu lời Phật thánh
Kinh cầu há phải phép thần tiên.
Đừng nên tránh mặt vì ngang trái
Hãy chớ quay lưng bởi muộn phiền.

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Vô thường


Dâng mùa Phật Đản vạn đài sen
Đời dẫu vô thường vững bước lên.
Tịch tĩnh rèn tâm, tâm mãi rạng
Tọa thiền tu đức, đức lâu bền.
Một đời buông xả mờ đôi bận
Trọn kiếp thanh nhàn tỏ những phen.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Kính mừng Phật Tổ đản sanh


      Kính mừng Phật Tổ đản sanh
Soi đường chỉ lối ngọn ngành đường tu.
      Trần gian dục vọng thâm u
Tranh giành danh lợi... hận thù tham lam.
      Ngang tàng mà vẫn cứ làm
Chạy theo vật chất dính chàm vào tay.
      Bao nhiêu tội lỗi hằng ngày
Lời ăn, tiếng nói... chẳng hay tí nào.
      Vì theo bản ngã tội vào
Cao lên thành núi tự đào chôn ta.
      Từ ngày Phật Tổ sanh ra
Cứu nhân, độ thế tránh xa dục trần.

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Hồi sinh



      Ngày xưa cô giáo đẹp xinh
Bây giờ bóng xế hồi sinh trở về.
      Dẫu rằng bo bệnh thảm thê
Tinh thần chiến đấu chẳng hề chùn chân.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Xướng họa: CHÂN TU



Bài xướng:
Chân tu

Rèn luyện Trường Sinh trải nếm mùi
Chua, cay, mặn, lạt, đắng, buồn, vui,...
Ba cơm đạm bạc n chia ngọt
Thực phẩm đơn sơ mãi sớt bùi.
Thiền định chân tu lìa nhớ tiếc
An tâm học tập mặc đừng lui.

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Tất cả tấm lòng



Nghe đã nhiều, nay mới tỏ tường
Tình cảm dạt dào biết bao cảm xúc
Gửi đến Trường Sinh – Môn học tôi yêu!
Con người Trường Sinh, tâm đức thật nhiều.

Trường Sinh học chúng ta cùng học
Giúp người bệnh qua cơn nguy biến
Giúp cho người không cần lấy tiếng
Thầm lặng sẻ chia, nỗi khổ nhân gian.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Tâm thư giúp đời



      Diễn đàn sinh học tuyệt hay!
Cho nhau cơ hội tỏ bày kết duyên.
      Môn sinh ta được chung thuyền
Bên nhau ước nguyện luyện thiền dưỡng sinh.
      Trường Sinh phương pháp diệu linh
Đưa ta đến được bình minh nhờ thiền.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Công phu...




      Có duyên được gặp Trường Sinh
Đam mê luyện tập nhiệt tình hăng say.
      Bản lai diện mục biết ngay
Cố công tu học hằng ngày thảnh thơi.
      Người tu hạnh phúc ai ơi!
Sớm chiều nhàn hạ thảnh thơi một mình.