Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Lối vào


Học Trường Sinh học rất mau
  Môn sinh mới cũng chỉ sau một tuần
Về nhà tu luyện chuyên cần
  Sáu mươi phút tập mỗi lần trở lên
Theo Thiền, có chí thì nên
  Ngày nào cũng tập, chớ quên ngày nào

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Tranh giành mà chi


Đời người sao phải tranh giành
  Được thua rồi cũng trở thành số “Không”
Cho dù lúa thóc đầy đồng
  Mỗi ngày cũng chỉ vài lưng cơm thường
Nhà tầng kín cổng cao tường
  Mỗi người cũng nửa chiếc giường mà thôi
Vinh hoa như khói mây trôi
  Tranh giành chi để kiếp người thêm dơ

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Thường ngày


Tĩnh tâm vô thức đón bình minh
Khai mở luân xa,... tập dưỡng sinh
Tu luyện sáng chiều chân bước khỏe
Ngồi thiền sớm tối mắt càng tinh
Tập đều, tập đúng, thêm giờ giấc
Rèn đủ, rèn chăm, vượt sức mình

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Duyên lành


Một lòng một dạ thiết tha
  Chung tay xây dựng ngôi nhà Trường Sinh
Chăm lo mái ấm vô hình
  Yêu thương tất cả chúng sinh, muôn loài
Cùng nhau vun đắp ươm chồi
  Cho tình thương mãi sinh sôi mọi nhà

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Chọn?


Ôi! Đường đời có bao nhiêu thứ
Ta bâng khuâng biết chọn lối nào?
Kìa! Vật chất quanh ta nhiều quá
Ta phân vân bỏ, chọn thứ nào.

Người say mê tiền bạc giàu sang
Mãi đắm đuối tình, tiền, danh lợi
Kẻ hám danh, quyền lực, mưu toan
Lầm lạc chốn trần gian bể khổ.

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Mái nhà thân thương

Kính tặng CLB Dưỡng sinh Cộng đồng TP Bảo Lộc.


Uy nghi tọa lạc lưng đồi
  Nơi Câu lạc bộ cùng ngồi thiền tu
Nắng vàng trải nhẹ mùa thu
  Mơn man gió thổi vi vu, xạc xào
Hương cà phê tỏa ngạt ngào
  Mấy con bướm trắng lượn vào, bay ra
Như dòng sông chảy thiết tha
  Tháng năm chở nặng phù sa mỡ màu
Trẻ già trai gái bên nhau
  Về đây thiền tập nhớ câu ân tình

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Thức tỉnh

Kính tặng CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Bảo Lâm, Lâm Đồng.


Chúng ta đến đây kính tạ ơn Đức Tổ
Ngồi dưới chân dung Ngài luyện Trường Sinh
Đức Tổ Sư thánh thiện, sáng, anh minh
Ban phúc lành, tâm an, thân khỏe mạnh.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Giác ngộ


Đến lớp Trường Sinh thấy lẽ đời
Hào quang Sư Tổ sáng muôn nơi
Tịnh tâm vài phút tìm an lạc
Hạnh phúc ngàn năm thoát rối bời.

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Kỳ diệu

Kính tặng CLB Trường Sinh học Quảng Trị.


Sức khỏe thân tâm, từng tấc li
Đắp bồi, gìn giữ,… chớ so bì
Giàu sang phú quý, mang nhiều bệnh
Thử hỏi cuộc đời sung sướng chi?

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Thế là Ô-kê...!!!

Kính tặng ông bà Phạm Quốc.

Ông Phạm Quốc.

Tinh mơ thức dậy ngồi thiền
  Cả nhà cùng tập chẳng phiền chi ai
Luyện cho sức khỏe dẻo dai
  Bẩy mươi ta vẫn lai rai việc nhà
Nấu cơm, xách nước, nuôi gà
  Rảnh rang còn xới cỏ trà, hái dâu,...
Theo thiền có mất gì đâu
  Có chăng là bớt... lo âu buồn phiền
Trước đây chưa đến với thiền
  Nhà mình chả mất khối tiền đấy thôi!?

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Mùa đông không lạnh


Một lần giáng thế vui tươi
 Trăm năm trăn trở thương người thiết tha
Bảy mươi tuổi vẫn chưa già
 Mùa đông không lạnh ấy là Trường Sinh.
Mỗi ngày đón ánh bình minh
 Ngồi thu năng lượng trước hình Tổ Sư

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Ngời mãi trong tim

Kính dâng Tiến sĩ Đasiara Narađa       


   Ngời mãi trong tim cuối cuộc đời
    Nửa vầng trăng tỏ, sáng trong tôi
    Soi đường tìm đến “Nhân – Tâm – Đức”
    Bệnh tật, thương đau,… phủ kiếp người.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Bỏ lại


   Hai bốn, tháng Mười, vẹn chữ Tình
   Mừng Sinh nhật Tổ, rạng tâm mình
   Một ngày nhập thế cao hiền triết
   Vạn đại truyền đời sáng thiện minh.
   Khắp chốn tri ân lòng ngưỡng mộ
   Muôn nơi tôn kính dạ khâm linh

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Tâm lành


Duyên chưa tới khi còn trong u tối
Chẳng biết gì, chưa biết tới Luân xa
Cứ có bệnh là vác nhau vào viện
Hết mổ phanh lại cấp cứu ngoài da.

Đau thể xác rồi chất chồng công nợ
Thân xác ve thì nhan sắc còn đâu
Mình đã chán, chồng con càng thấm mệt
Muốn buông xuôi bớt nặng nợ âu sầu.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Hai Bốn tháng Mười


Trường Sinh chào đón tháng Mười
   Đúng ngày Hai Bốn, mọi ngưi về đây
Tịnh tâm ôn lại những ngày
   Tổ Sư vượt khó tìm bài Thiền môn
Hy sinh tuổi trẻ vùi chôn
   Lâm sơn hoang vắng sinh tồn thâm sâu

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Tri ân Đức Tổ sư

Nhân kỷ niệm 170 năm ngày sinh của Người.


Sinh nhật Người – tháng Mười dương lịch
Trời cuối thu trong xanh mát mẻ
Sư Tổ ơi! Kính yêu Người đến thế
Vạn môn sinh Đất Việt đội ơn Thầy.

Chúng con về tụ họp nơi đây
Tại nhà thiền Cẩm Khê, Phú Thọ
Tất cả môn sinh tri ân Sư Tổ
Dâng lên Người vạn đóa sen thơm.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Sống để yêu thương


        Huynh tỷ “Trường Sinh học” khắp nơi
        Tháng Mười, Hai bốn, thắm duyên trời
        Kính dâng Sư Tổ, mừng Sinh nhật
        Lần thứ một trăm lẻ bảy mươi.
        Đệ tử trao nhau niềm phấn khởi
        Đồng môn chia sẻ nỗi vui tươi

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Kỷ niệm Sinh nhật Đức Tổ sư Đarina Narađa

Nhiều Thi hữu tuy chưa trực tiếp theo học lớp Trường Sinh học nhưng đã làm quen với phương pháp Thiền này qua thơ văn hay các phương tiện thông tin đại chúng. CLB Thơ Trường Sinh học trân trọng giới thiệu chùm xướng họa kỷ niệm Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narađa của các Thi hữu yêu mến Trường Sinh học và các môn sinh yêu thơ.


Bài xướng:
Nhập cửa “Không”

Khoảnh khắc đi... về... cõi sắc không
Tổ Sư truyền lại pháp tươi hồng
Thần giao cách cảm thu năng lượng
Thiền khí giao hòa đắc nội công
Tâm trụ Trường Sinh – luôn bất động
Thân lìa tật bệnh – được viên thông
Uyên nguyên tự tại thôi mơ mộng
Sẽ có một ngày mở cửa “Không”!

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Mừng Sinh nhật Đức Tổ Sư


Thay lời những đóa hoa xinh
   Kính dâng Sư Tổ chúng mình hôm nay
Hai bốn tháng Mười này đây
   Mừng Sinh nhật Tổ năm nay đến rồi
Con tim chan chứa bồi hồi
   Năm xưa Sư Tổ tịnh ngồi trường niên

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Cố công


Cha sinh mẹ dưỡng thân hình
   Trường Sinh năng lượng cho mình an vui
Tháng năm đi ngược về xuôi
   Xin dừng chân lại cùng vui với đời

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Tấm lòng

Chào mừng Đại hội VI Trường Sinh học.


Anh chị đi đâu mà mặt mày hớn hở
Quần áo bảnh bao như đi trẩy hội đầu Xuân
Đã tháng Mười rồi, Xuân đâu nữa còn Xuân
Xuân tràn ngập, Xuân bốn mùa Đà Lạt.

Ta nghe đâu đây câu hò, tiếng hát
Của những người đi trẩy hội tháng Mười
Phú Tài có gì vui mà người ở nơi nơi
Tấp nập về đây, lòng đầy phấn khởi.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Tự tình... Bệnh


Bệnh tật là chiếc gông xiềng xích ta một chỗ
Bệnh tật là đau khổ đọa đày cả tâm thân
Bệnh tật là đặc ân giúp ta lo tu sửa
Bệnh tật là một nửa của thế giới vô thường
Bệnh tật dạy yêu thương, sống khiêm nhường, độ lượng
Bệnh tật là phần thưởng cho những người muốn... Tu

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Vui một cữ thiền


Tập thiền một cữ xong xuôi
   Một giờ năm phút thấy người nhẹ đi
                        Bấy lâu cứ tưởng “dễ gì?!”
   Chân tê, lưng mỏi,… rồi thì ngủ quên
Đau người mà chẳng dám rên
   Hôm nào cũng nghĩ cố lên để mà…

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Không thu phát


Tâm ta không phải cái đài
   Thu vô phát lại miệt mài nhàm đi
Tâm mình không phải ti vi
   Thấy gì thu lại, phát đi cả ngày.
Cô kia đẹp hơn cô này
   Anh kia thì giỏi hơn thầy anh kia

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Khát khao


Bước vào lớp buổi đầu tôi bỡ ngỡ
Không ghế bàn, không sách vở, phải làm sao
Tự hỏi lòng – Tôi đưa mắt nhìn qua
Cùng tâm trạng, chắc mọi người cũng vậy!

Đây! Các “thầy, cô” tôi! Không bục giảng
Ánh mắt hiền hòa trìu mến thân thương
Lời nói ân cần mang lẽ sống thế nhân
Mênh mông lắm ở trong lòng,... bạn ạ!

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Lòng thành


Từ khi tôi biết ngồi thiền
   Tính hay nóng giận “biến” liền tới nay
Bệnh tình suy giảm mỗi ngày
   Đau lưng, mỏi gối, dạ dày,… tiêu tan
Nóng ho, mất ngủ,… đầu hàng
   Dưỡng sinh “phương thuốc” an toàn cho ta

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Rủ nhau tập thiền


Ngồi thiền hay lắm, ai ơi!
   Bao nhiêu bệnh tật “biến” rồi đó nha!
Từng người, từ trẻ đến già
   Cùng nhau chia sẻ, nhà nhà hăng say.
Bảo nhau tập luyện mỗi ngày
   Sáng trưa, sớm tối hàng ngày đừng quên.

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Linh diệu Trường Sinh!


Bệnh tình mất ngủ đã lâu...
   Lòng nghe hiu quạnh âu rầu bản thân
Nhà thương đây đó xa gần
   Tôi đều có mặt truy lần căn nguyên.
Nhưng rồi bệnh cứ triền miên
   Tây y không bớt,... theo liền hai năm
Bệnh gì mà thật oái ăm
   Thân hình tàn tạ, tối tăm mặt mày

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Thiền khỏe vui...!


Ngồi thiền tịnh tập cho lâu
   Đủ trên một tiếng, không cầu lợi danh
Nguyện cho sức khỏe an lành
   Lá vàng bệnh tật lìa cành bay xa
Yêu Trường Sinh học thiết tha!
   Đồng môn đã giúp cho ta thật nhiều