Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017
Lặng nhìn
Con lặng nhìn lên
Đức Tổ Sư
Hình hài yêu kính thật nhân từ
Lưu truyền hậu thế nguồn năng lượng
Danh lợi đâu màng chuyện riêng tư.
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017
Lần hồi sẽ quen
Khó khăn “vô thức” khi thiền
Bao nhiêu việc cứ làm phiền phức ta
Cà phê chuẩn bị đâm hoa
Cầu mưa một trận sao mà khó khăn
Vườn trà nắng cháy đọt xoăn
Con đòi tiền học, thiếu ăn tháng này
Mạ gieo mà ruộng chưa cày
Hẹn người xới cỏ,... mấy ngày nữa cơ.
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017
Xướng họa: DUYÊN TRƯỜNG SINH HỌC
Bài xướng
:
Đủ duyên
Đủ duyên mới gặp Trường Sinh
“Không Danh, không Lợi, không Tình” nhớ ghi
Làm người bác ái, từ bi
Yêu thương, đoàn kết những khi... mới là!
Thực tâm, khiêm tốn, thật thà
Thương người như thể thương ta thiệt tình
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017
Xướng họa: MÁI NHÀ CHUNG
Tặng CLB Dưỡng sinh Long Toàn.
Bài xướng
:
Mái nhà chung
Đường xưa ai đã từng đi
Người xa, cảnh cũ nói gì hôm nay
Long Toàn, Bà Rịa là đây
Nơi ta rèn luyện, những ngày đáng yêu
Vẳng nghe tiếng vịt kêu chiều
Giữa đồng muối mặn... bao
đ
iều nhớ nhung
Nơi đây một mái nhà chung
Đệ huynh tỷ muội ta cùng nắm tay
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017
Xướng họa: ƠN CÔ GIẢNG HUẤN
Bài xướng
:
Ơn cô Giảng huấn
Cô
là Giảng huấn Trường Sinh
Hai mươi năm ấy trọn tình lo xa
Vượt sông, qua suối, sang phà,...
Đi ngàn cây số kết đà cầu duyên
Cùng đệ huynh đến mọi miền
Xa xôi,... mà chẳng ưu phiền,... vững tâm
Ngày qua tháng lại âm thầm
Mang Trường Sinh học tận tâm giúp đời
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017
Vui học thiền
Nghe tin có lớp Trường Sinh
Bà con cô bác chúng mình về đây
Cùng chia nhiệt huyết dựng xây
Quyết tâm học tập, bệnh này đẩy lui
Thuận duyên lớp học chúng tôi
Đồng môn tự nguyện giúp đời tận tâm
Thỏa lòng mong đợi bao năm
Khỏe vui, xua bớt tối tăm nhọc nhằn
Xin mời đọc tiếp »
Tọa thiền
Cạn nắng, hết ngày lại đến đêm
Đường đời đã tối càng đen thêm
Nhà mình đèn có mà không thắp
Lại cậy sáng nhờ bạn kế bên.
Sau núi mặt trời chưa kịp lặn
Bên hồ trăng khuyết đã nhô lên
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017
Xướng họa: THÁNG BA
Bài xướng
:
Tháng Ba với nữ Giảng huấn
Huynh đệ cả năm khắp mọi nhà
Thương cô Giảng huấn đẹp tươi hoa
Không màng danh lợi, không son phấn
Chẳng háo tình riêng, chẳng bánh quà.
Một trái tim hồng trao nghị lực
Đôi bàn tay sạch mở luân xa
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017
Chứa chan tình người
Thuận duyên gặp lớp Trường Sinh
Bốn phương hội tụ chúng mình gặp nhau
Người đi trước rước người sau
Sẻ chia năng lượng giúp nhau học hành
Mong sao bệnh tật mau lành
Thương nhau trao tấm lòng thành,... khỏe ra
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017
Thần tượng
Kính tặng chú Tư Điều nhân dịp xuân về.
Chú Điều giảng huấn Gia Lai
Tấm gương soi sáng đường dài tôi đi
Khó khăn chẳng ngại ngần chi
Bắc – Trung – Nam chẳng quản gì xa xôi
Cái Tâm trong sáng tuyệt vời
Không danh lợi, chẳng mong lời cám ơn
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017
Thiền tập dưỡng sinh
Năm xưa mình bệnh, yếu mềm
Nghe lời bạn, học môn thiền dưỡng sinh
Luyện rèn cùng các môn sinh
Mới đầu mỏi lắm, bực mình, nản ghê
Sau này mỗi buổi chiều về
Hôm nào cũng tập say mê, tiến dần
Ngồi đều, tập đúng,... dẻo chân
Hết tê, bớt mỏi, lâu dần giảm đau
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017
Mừng Viện Trường Sinh
Mừng ngày ra mắt Viện Trường Sinh
Hà Nội, Việt Nam thắm chữ tình
Khai thác tiềm năng đem ứng dụng
Chuyên sâu nghiên cứu khởi hành trình
Trời xanh non nước đẹp bao la!
Kết nối tình thương tụ một nhà
Phấ
p
phới cờ hoa
,
vang vọng mãi
Ơn thầy
– Sư
Tổ
Đ
a
-
Si
-
Ra
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017
Mừng lễ ra mắt Viện Dưỡng sinh
Bấm đốt ngón tay đoán...
vận
m
ình
Mong ngày hội tụ bạn môn sinh
Khắp Nam, Trung, Bắc về chung hướng
Ra mắt... gặp nhau... Viện Dưỡng sinh
(*)
.
Cám ơn sáng kiến hợp lòng dân
Huynh đệ đồng môn đã góp phần
Dựng mái nhà chung, xây đắp... Viện
Dưỡng sinh không thuốc, tựa như thần.
Xin mời đọc tiếp »
Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017
Nghĩ về ngày hội ra mắt Viện Dưỡng sinh
Tĩnh tâm mường tượng ngày ra mắt
Ngôi Viện Trường Sinh học
(*)
Việt Nam
Cả nước, dòng người về hội tụ
Đệ huynh khấp khởi dạ miên man.
Những ước cùng mong với đợi chờ
Dâng trào cảm xúc đọng trang thơ
Mừng ngày hội lớn, ra đời Viện
...
Khao khát bấy lâu... thỏa ước mơ.
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017
Trường Sinh năng lượng trong ta
Trường Sinh năng lượng trong ta
Có từ nguyên thủy sinh ra trên đời
Công năng tác dụng tuyệt vời
Luân xa khai mở, Tâm thời nhẹ “Không”
Bốn phương pháp để khai thông:
Một là kiên nhẫn dày công... tu thiền
Nhọc nhằn mấy chục năm liền
Ít người có được cơ duyên thực hành
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017
Tĩnh tâm
Luyện thiền thân khỏe, tâm an
Cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng yên vui
Bớt đi vọng tưởng bên ngoài
Mặc ai xuôi ngược, buôn bài rỗi hơi
Tâm hồn ta được thảnh thơi
Chẳng còn mê đắm đầy vơi trong ngoài
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017
Còn lại những gì?
Nửa đời lặn lội bôn ba
Lên voi xuống ngựa, chạy xa chạy gần,...
Giờ đây mỏi mệt đôi chân
Ngộ ra danh lợi phù vân vô thường!
Bao năm dầm giãi gió sương
Học ăn học nói tìm đường vươn lên
Nhưng rồi nào được vững bền
Cuối cùng cũng chẳng làm nên được gì!
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017
Cho theo với
Ai ra miền Bắc, cho theo với
Thăm “Viện Dưỡng sinh”
(*)
sắp khánh thành
Từ lúc nhập môn Trường Sinh học
Đã được mấy niên,
...
ráng thực hành.
Tiêu chuẩn cấp năm
mời
đến dự
Mình thời cấp bốn, trốn theo sau
Chắc đến nơi rồi
...
thì cũng đặng
Sáng
chơn tâm
,
ai
nỡ phụ nhau.
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017
Xướng họa: THÍCH TẬP THIỀN
Bài xướng
:
Thích tập thiền
Tĩnh tại thành tâm tới tập thiền
Tấm thân tươi trẻ tựa thần tiên
Tiếng tơ thổn thức,... thời tiêu tán...
Tình trúc thì thào,... tổ tốn tiền...
Thư thái tự tin thêm tuổi thọ
Thật thà tu tỉnh thực trường thiên
Thiết tha thỉnh thoảng ta từ thiện
Trăng tỏ thảnh thơi tớ tọa thiền.
Môn sinh
PHẠM NGỌC HÙNG
(Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định)
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017
Xướng họa: THIỀN TẬP LÀM THƠ
Bài xướng
:
Làm thơ...
Lâu rồi mình cũng thử làm thơ...
Nhưng đã bao năm cứ thẫn thờ
Hợp vận đôi khi... mười mấy tập
Đủ duyên có thể... vài trăm tờ.
Dở, hay... chưa biết ra sao nữa
Cốt cứ nên câu,... khối kẻ ngờ
Cuộc sống... hãy khoan... xem lại đã
Ngồi thiền... đương thiếu cái... thì giờ.
Môn sinh
NGUYỄN XUÂN THAI
(Trung tâm Dưỡng sinh Phú Thọ)
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017
Lời đầu năm
Tiếng gà đã điểm sang canh
Mau mau thức giấc thực hành đi thôi
Đầu năm cố gắng ta ngồi
Thu năng lượng, đuổi “cái tôi” yếu hèn
Đồng môn vững bước tiến lên
Đường dài gian khổ, ta quên... lụy quỳ
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017
Tết Thầy
Tấm thân còn quý hơn vàng
Tật nhiều, bệnh trọng, xếp càng... bó tay
Hai ngàn linh chín đến nay
Lưng đau đĩa đệm đêm ngày liên miên
Đủ duyên theo học lớp thiền
Bệnh lành, tật bớt, không phiền phức ai.
Xin mời đọc tiếp »
Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017
Chúc Xuân Đinh Dậu
Tân niên Đinh Dậu chúc mừng nhau
Th
ân khỏe, tâm an,
sắc
thắm màu
Luyện đạt, tập đều, vơi nỗi khổ
Tu thành, học tốt, bớt niềm đau.
Thiền tịnh Trường Sinh học suốt đời
Thanh trong phẩm hạnh mãi người ơi!
Kiên trì rèn luyện tâm bền bước
Quyết chí thực hành dạ thảnh thơi.
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017
Xướng họa: ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU
Bài xướng
:
Đón Xuân
Trường Sinh rạng rỡ bước ta đi
Nặng nợ nghiệp duyên có sá gì
Dẫu lắm khó khăn nhiều hệ lụy
Biết rằng chướng ngại bởi sân si
Vững tâm tu luyện đâu sao lãng
Bền chí trui rèn chẳng sợ chi
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017
Mừng Xuân Đinh Dậu
Tân niên Đinh Dậu sắp về
Chúc đồng môn khỏe, mọi bề an khang
Thôn quê, phố thị, dân làng,...
Tập “Trường Sinh học” dịu dàng nên duyên
Không dùng thuốc, chẳng tốn tiền
Tập đều, làm đúng lời khuyên,... tại nhà
Chúc gần rồi lại mong xa
Tập “Trường Sinh học” đậm đà tình thương
Xin mời đọc tiếp »
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)