Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Lời đầu năm


Tiếng gà đã điểm sang canh
   Mau mau thức giấc thực hành đi thôi
Đầu năm cố gắng ta ngồi
   Thu năng lượng, đuổi “cái tôi” yếu hèn
Đồng môn vững bước tiến lên
   Đường dài gian khổ, ta quên... lụy quỳ

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Tết Thầy


Tấm thân còn quý hơn vàng
   Tật nhiều, bệnh trọng, xếp càng... bó tay
Hai ngàn linh chín đến nay
   Lưng đau đĩa đệm đêm ngày liên miên
Đủ duyên theo học lớp thiền
   Bệnh lành, tật bớt, không phiền phức ai.

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Chúc Xuân Đinh Dậu


     Tân niên Đinh Dậu chúc mừng nhau
     Thân khỏe, tâm an, sắc thắm màu
     Luyện đạt, tập đều, vơi nỗi khổ
     Tu thành, học tốt, bớt niềm đau.

     Thiền tịnh Trường Sinh học suốt đời
     Thanh trong phẩm hạnh mãi người ơi!
     Kiên trì rèn luyện tâm bền bước
     Quyết chí thực hành dạ thảnh thơi.

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Xướng họa: ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU


Bài xướng:
Đón Xuân

Trường Sinh rạng rỡ bước ta đi
Nặng nợ nghiệp duyên có sá gì
Dẫu lắm khó khăn nhiều hệ lụy
Biết rằng chướng ngại bởi sân si
Vững tâm tu luyện đâu sao lãng
Bền chí trui rèn chẳng sợ chi

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Mừng Xuân Đinh Dậu


Tân niên Đinh Dậu sắp về
   Chúc đồng môn khỏe, mọi bề an khang
Thôn quê, phố thị, dân làng,...
   Tập “Trường Sinh học” dịu dàng nên duyên
Không dùng thuốc, chẳng tốn tiền
   Tập đều, làm đúng lời khuyên,... tại nhà
Chúc gần rồi lại mong xa
   Tập “Trường Sinh học” đậm đà tình thương

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Xướng họa: TẬT BỆNH


Bài xướng:
Chẳng chừa ai

    Thời nay bệnh hiểm chẳng chừa ai
    Hại cả người già lẫn trẻ trai
    Hỏi đất gần ngay, không chớp mắt
    Kêu trời xa tít, chửa thông tai.
    Ngàn năm hậu thế còn đau mãi
    Vạn kiếp sinh sau cứ khổ hoài
    Nghiệp quả, nhân tình,... sao lạ vậy?

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Khẩu dụ

Chuyện xảy ra hôm nay Hai mươi ba tháng Chạp ở Thiên đình.


Nghe xong các Táo tấu trình
   Ngọc Hoàng mới hỏi sự tình ra sao?
Mấy khanh to béo hồng hào?
   Có khanh nhom nhách, xanh xao yếu gầy?
Muôn tâu – Táo Út trình bày:
   Trần gian bệnh tật mỗi ngày một tăng
Thuốc thang giá cả thật căng
   Vi trùng “giống mới” hung hăng, hoành hành
Người giàu mắc bệnh đã đành
   Kẻ nghèo mắc bệnh... dễ thành phế nhân
Ngoại trừ một số thứ dân
   Thường xuyên luyện tập phòng thân hàng ngày…
Ngọc Hoàng nghe Táo tỏ bày
   Cắt ngang lời tấu, hỏi ngay: Tập gì?

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Sáng ngời niềm tin!

Mừng CLB Dưỡng sinh Cộng đồng TP Bảo Lộc khánh thành Hội sở.


Đại Lào vinh dự hôm nay
   Cờ hoa rực rỡ đón ngày khai trương
Từ nay đã có thiền đường
   Khánh thành, hội ngộ mười phương đến mừng
Trong lòng phấn khởi tưng bừng
   Băng qua rừng núi tới từng xóm thôn
Môn sinh vui thỏa tâm hồn
   Bước chân thiện nguyện đồng môn chân tình
Thuận duyên môn học Trường Sinh
   Chung tay góp sức chúng mình dựng xây

Táo Trường Sinh bẩm báo


Hôm nay tháng Chạp
Đúng ngày Hăm ba
Báo cáo... Năm qua
Bao điều mới lạ
Trình lên Ngọc Đế
Phán xét mọi bề
Phân định khen chê
Ở nơi trần thế
Đồng môn huynh đệ
Môn học Trường Sinh
Thắm đượm nghĩa tình
Tọa thiền tâm tịnh
Giúp người đau bệnh

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Cả đời bình an

Phỏng theo kinh nghiệm “Giữ giới” của Tề Bạch Thạch.


Một là bỏ rượu, thôi bia
   Sống đời thư giãn, đón tia nắng trời
Hai là đừng sống buông trôi
   Làm người không học, cả đời khổ đau
Ba là bỏ hút thuốc mau
   Nghiện vào ho trước khạc sau bạn cười
Bốn là bỏ thói biếng lười
   Việc nhà chăm chỉ mọi người lo chung

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Dưỡng sinh điều độ

Phỏng theo kinh nghiệm "Tám không" của tề Bạch Thạch.

Tề Bạch Thạch

Một là sắc dục không tham
   Tà dâm phóng túng,... nữ nam yếu hèn
Hai là ăn uống kiêng khem
   Đừng ham thịt mỡ, không thèm sát sinh
Ba là chăm tập dưỡng sinh
   Cơm thời vừa phải, đừng tinh bột nhiều
Bốn là ít mặn dễ tiêu
   Muối làm hại thận, mặn nhiều hại tim

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Tập thiền


Muốn tâm an ráng tập thiền
   Mới ngồi mươi phút, đừng phiền tê chân
Tập đều, tập mãi,... chuyên cần
   Tâm hồn thoải mái, tấm thân nhẹ nhàng
Càng lâu càng thấy tâm an
   Giữ đều hơi thở nhịp nhàng buông trôi
Sáng chiều trưa tối tập ngồi
   Tinh thần minh mẫn, thấy đời vui hơn
Lui dần phiền não giận hờn
   Bớt dần bệnh tật, giảm cơn đau dày

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Tình thương vô bờ


Ung dung tự tại giữa trời
   Toàn thân năng lượng, sáng ngời hào quang
Không màng quyền lực, giàu sang
   Kiên tâm khổ luyện, vẻ vang dâng đời
Đam mê từ thuở thiếu thời
   Tấm lòng nhân ái, tuyệt vời đường tu
Khổ công mười tám mùa thu
   Núi cao, rừng rậm, âm u, lạnh lùng
Khó khăn, gian khổ khôn cùng
   Bao nhiêu nguy hiểm hãi hùng bủa vây
Khi nắng đốt, lúc mưa quay
   Vượt qua mà chẳng phút giây nản lòng

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Ân sâu


Gặp duyên Sư Tổ đây rồi
   Thân tâm bệnh tật đầy vơi kiếp người
Mấy năm lòng dạ rối bời
   Càng tu càng thấm những lời thầy khuyên
Cuộc đời lo bạc nghĩ tiền
   Đắm chìm danh lợi triền miên tháng ngày
Nhờ người bạn tốt động lay
   Quyết tâm tu học, đêm ngày đớn đau

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Tấm gương


Suốt đời Sư Tổ kiên trì
   Dày công tu luyện thiền vì chúng sinh
Không cầu lợi, chẳng cầu vinh
   Cầu lòng bác ái, coi khinh bạc vàng
Tìm ra thiền pháp dễ dàng
   Giúp cho nhân thế ngày càng yên vui

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Xướng họa: VUI GIÀ


Bài xướng:
Thọ!

Gặp bạn vong niên thật quý à...!
Hàn huyên trà Thái lấy đem pha
Ngủ ngon đẫy giấc an vui lắm
Làm lụng hăng say quá sướng là...
Đón gió xuân sang tươi cánh bướm
Đưa tình đông mãn đượm cành hoa
Sáu mươi chửa vội ghi bia: “Thọ!”
Còn luyện Trường Sinh mãi chẳng già.

HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Con đường


“Trường Sinh học” nơi đôi chân dừng bước
Ở lại đây cho đến hết cuộc đời
“Trường Sinh học” một chân lý sáng ngời
Giúp nhân loại tìm ra niềm hạnh phúc.

Bao năm rồi đi vào vùng nước đục
Lòng tham lam theo danh lợi đời thường
Tâm của ta gác lại chuyện tình thương
Ôm dục vọng để rồi mang bệnh tật...

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Còn duyên Trường Sinh học


Còn duyên nợ với Trường Sinh
   Vẫn còn sâu nặng nghĩa tình trước sau
Tưởng rằng lỡ hẹn với nhau
   Nhờ “Trường Sinh học” thắm màu thủy chung

Tăng thêm tuổi đời


Ngồi thiền tự chữa bệnh mình
   Giúp người khác nữa... thắm tình nghĩa nhân
Xa nhau xích lại cho gần
   Đượm lòng nhân ái thêm phần đẹp hơn!

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Cám ơn nghịch cảnh

Kính tặng và chúc mừng những môn sinh gặp nghịch cảnh.


Cám ơn nghịch cảnh cuộc đời
   Bởi duyên không thuận nên thời đổi thay
Ngẫm rằng thế cũng là hay
   Nhờ thân có bệnh gặp may… tâm lành.
Cho nên ta quyết chí thành
   Ngày đêm tu tập thiền hành thâm sâu
Đi tìm năng lượng nhiệm mầu
   Đẩy lui tật bệnh, âu sầu tiêu tan

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Đủ duyên

Tặng CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Thịnh Long.


Từ vô lượng kiếp đến nay
  Đủ duyên gặp được pháp này – Trường Sinh
Tổ Sư ban tặng cho mình
  Lưu ly bảo ngọc, ân tình trao tay
Tham – Sân,... che lấp lòng này
  Thân mang tật bệnh đắng cay khổ sầu
Môn Trường Sinh học nhiệm màu
  Tịnh tâm vô thức vào sâu trong thiền

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Xướng họa: TÂM SỰ

Bài xướng:
Nói với bạn thiền

Mấy năm theo học lớp Trường Sinh
Sáng tỏ lương tâm, tự thúc mình
Mơ ước tìm kim vàng đáy biển
Khát khao kiếm bạc vụn sân đình.
Nửa đời chưa thấm: Khẩu – Thân – Ý
Trọn kiếp còn vương: Danh – Lợi – Tình
Nhắc bạn, dặn lòng luôn sám hối
Bớt tham, sân, hận,... chớ thanh minh.

Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)



Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Thương thân


Trên bước hành trình
Mình không cô đơn
Kiên trì theo đuổi
Vòng quay nhiệm màu.

Một vùng tim tím
Bừng lên trong đêm
Đi tìm bản thể
Trong hơi thở đều.