Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Bình ảnh bằng thơ



  * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và bạn đọc gần xa bình luận tấm ảnh này bằng thơ (không hạn chế thể loại) - Cám ơn!


            Lời bình 9:
Cảm xúc xem ảnh

Con ông đâu, cháu ông đâu?
  Bên đường ngả mũ, phơi đầu giá sương!
Lặng phơ, lay lắt quanh tường
  Hàng rong bóng phủ, lưng nương ngõ nào?
Bụi mờ, nặng bước chênh chao
  Sư ông hành khất mình trao với mình
Chòng chành giữa cuộc mưu sinh
  Có, không, không, có,… sập sình lắm thay
Chân tu, hoàng đế, dân cày
  Thảy đều là kẻ ăn mày cả thôi
Cùng trong một kiếp luân hồi
  Trả, vay, vay, trả,… sóng dồi, mưa chan
Tầng cao trên cõi niết bàn
  Nào khi ngó tới trần gian chăng là!

PHƯỢNG LAM (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)


            Lời bình 8:
Thơ đề ảnh

Buồn trông giữa cảnh vô thường
  Đâu nguồn ánh sáng, đâu trường âm u?
Duyên cầu, hay trọn đường tu?
  Một đời giác ngộ, thiên thu rạng hồng !

PHẠM DUY LƯƠNG (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)


            Lời bình 7:
Mai

Khất thực sư thầy nương thế tục
Xin ban ông lão cậy trần ai
Hàng rong vắng khách hoan vô đáo
Đường rộng không người hảo bất lai.
Cảnh nói chi đây! Niềm sướng khổ
Đời vương mãi đó! Nỗi bi hài.
Trăm năm trong cõi... bao giờ nhỉ!
Nghe thoảng xa xăm một tiếng… Mai!

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)


            Lời bình 6:
Ăn mày

Vô thường muôn kiếp trả, vay
  Kể ra ai cũng ăn mày thế gian
Ngửa tay "xin một hai ngàn"
  "Mua may bán đắt, mở hàng người ơi!"
Ngửa lòng hôm sớm đầy vơi
  Lửa tâm tắt, nhóm mấy hồi cà sa
Ăn mày, ai cũng là ta
  Kể chi gió táp mưa sa đường trần.

PHAN TỰ TRÍ (TP Biên Hòa, Đồng Nai)


            Lời bình 5:
Trả nợ
Họa bài “Nợ và Tu” của Hàn Nhuệ Cương.

                                                Chợ đời toan tính bất an
  Ai cũng nợ miệng “ăn” hàng thời nay
Thầy tu hay lão ăn mày
  Người buôn,... muốn đổi kiếp này... Mai sau?
Muốn cho hết bệnh khổ đau
  Tu “Trường Sinh", nợ trả mau, tỉnh Người!

HOÀNG ANH TUẤN (TP Hội An, Quảng Nam)


            Lời bình 4:
Trầm luân
Họa bài “Nợ và Tu” của Hàn Nhuệ Cương.

Sư ông cầu đạo bình an
  Cô hàng rong muốn chạy hàng bữa nay
Trầm tư ông lão ăn mày
  Chờ mong đổi được thân này... kiếp sau?
Trầm luân muôn kiếp khổ đau
  Tu tâm, tích đức, kẻo mau… cuối đời!

TRỊNH QUANG CỰ (CLB Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu)


            Lời bình 3:
Đời thường

Sư ông nhẹ bước tịnh bên đàng
Đời Đạo thênh thang giữa phố làng
Bà lão hàng rong nhường gót hạc
Ông già cầm mũ với tay sang.
Cầu xin,… Ai cũng cầu xin cả!
Bố thí,… Đâu người bố thí màng?
Sao chẳng sửa mình xoay chuyển nghiệp
Rèn thân tu tỉnh kiếp đa mang.

HOÀNG TIẾN NHẪN (TP Việt Trì, Phú Thọ)


            Lời bình 2:
Bể khổ
Họa bài "Nợ và Tu" của Hàn Nhuệ Cương. 

Sư thầy lê bước cầu an
  Có người bán dạo rao hàng thời nay
Bên này một lão ăn mày
  Cầu xin bố thí mai ngày… trả sau?
Thầy tu cảm thấy xót đau
  Tu thân tích đức đổi mau số Người.

TRƯƠNG MINH DIỆP (TX Long Khánh, Đồng Nai)


            Lời bình 1:
Nợ và Tu

Thầy tu cầu được Tâm an,
  Bà buôn mong bán hết hàng hôm nay,
Thương thay ông lão ăn mày!
  Xin hoài,… nợ cả kiếp này,… Mai sau?
Ơn người mang nặng đẻ đau
  Tu tâm sửa tính tỉnh mau kiếp Người.

HÀN NHUỆ CƯƠNG (Phường Phước Trung, TP Bà Rịa)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và bạn đọc xa gần tiếp tục bình luận tấm ảnh này bằng thơ, không hạn chế thể loại. Những bài thơ bình ảnh của quý vị xin vui lòng gửi sớm về địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com. Những bài đạt yêu cầu sẽ được đăng ngay tại đây. Cám ơn!

Không có nhận xét nào: