Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Thoáng suy tư


      Thân đau tìm thuốc giải liền
Bệnh thời đi viện, thiếu tiền phải vay
      Thức ăn vật dụng đủ đầy
Lại còn tẩm bộ rượu Tây, thuốc Tàu,...
      Tưởng như có được phép màu
Tung hoành thả sức chiều sâu cuộc đời...

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Về Xuân Mai


      Xuân Mai – Bạn đến đây rồi
Bắc Nam huynh đệ hỏi nơi tìm về
      Đồng lòng một dạ yên bề
Nhen lên ngọn lửa tình quê hỡi người
      Sáng trong ánh mắt, nụ cười
Tâm Thầy, Ý Tổ,... đẹp tươi lạ thường

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Toại ước mơ


Xả bệnh, tm vui, hết thn thờ
Tâm tư phấn khởi, dệt tình thơ
Thôi trò toan tính dìm sông lụa
Bớt cảnh hơn thua trội núi tơ.
Đến lớp rèn đều luôn tỏa sáng
Về nhà luyện đạt chẳng lu mờ

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Tập thiền Trường Sinh


      Trường Sinh môn phái diệu huyền
Tổ Sư gieo hạt lưu truyền bấy nay
      Môn sinh già trẻ đó đây
Một lòng một dạ chung tay xây nền
      Thân an, tâm tịnh lâu bền
Rèn người, dưỡng tính, lợi quên, danh mờ

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Hướng về Sư Tổ


Đầu xuân mới hướng về Sư Tổ
Môn sinh khắp nơi nô nức tụ về
Gương mặt ai cũng hạnh phúc tràn trề
Bởi bệnh tật đã nhiều lần thuyên giảm.

Nhà thiền hôm nay trang hoàng đơn giản
Nhưng toát lên vẻ trang trọng tuyệt vời
Hai bình hoa lan thơm ngát chào mời
Các môn sinh về đây tụ họp.

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Để dành


      Tranh hơn nào có được chi
Lợi danh mê đắm có gì khác đâu
      Hận thù ảo vọng trước sau
Đến khi nằm xuống khác nhau chỗ nào?
      Cuộc đời phải sống làm sao
Tu tâm dưỡng tánh đời sau an lành...

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Phúc phần về ta


      Ai về thăm xã Tình Cương
Mà xem lớp học tình thương... ngồi thiền
      Tuổi già, phụ nữ, thanh niên,...
Lắng tâm nghe Hướng dẫn viên thuyết trình
      Đẩy lui bệnh tật chính mình
Tâm an, tươi trẻ, thân hình đẹp thêm
      Tĩnh tâm rèn luyện cho bền
Đừng vì ngại khó mà quên tập thiền
      Ngồi đều trẻ đẹp như tiên
Thực hành cho đúng lời khuyên: Kiệm cần...