Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Thiền thu năng lượng


      Không gian vũ trụ bao la
Sản sinh năng lượng tạo ra muôn loài
      Ngày đêm lan tỏa đất trời
Gió, mây, mưa, nắng,... và nơi... tâm hồn
      Sóng nuôi vạn vật trường tồn
Khai thông kinh mạch, trí khôn loài người
      Công ơn Tổ rạng ngời
Pháp môn thiền tọa, người ngồi tĩnh tâm

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Xóa sạch bụi trần


      Ngồi thiền xóa sạch bụi trần
Buổi đầu mỏi lắm, muôn phần khó khăn
      Ngồi yên đừng nghĩ lăn tăn
Tĩnh tâm, năng lượng thu bằng... Luân xa.
      Mồ hôi ướt đẫm, mắt hoa
Kiên trì tập luyện ắt là thành công
      Niềm tin sẵn có trong lòng
Khó khăn khắc phục gắng công luyện rèn

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Học quên


      Em đi học cách dưỡng sinh
Quyết tâm thắng bản thân mình, vượt lên
      Tĩnh tâm em sẽ học quên
Hiện thời, quá khứ,... ngủ yên trong lòng
      Tập thiền không nghĩ mông lung
Tim không hờn giận, cũng đừng ghét ai,...

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Xướng họa: YÊU THIỀN


            Bài xướng:
Không quên

      Ngày nào bà cũng cùng ông
Chăm lo công việc mà không quên thiền
      Nghiệm thay, năng lượng tự nhiên
Khơi thông kinh mạch, bệnh liền thoái lui
      Bao năm chung sống ngọt bùi
Có Trường Sinh học, nay vui hơn nhiều

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Mái nhà tình thương

Kính tặng Lớp thiền Trường Sinh học Cẩm Khê.


Chặng dài tìm đến nơi đây
  Giảng viên từ chối gọi thầy, gọi cô
Môn sinh không phải học trò
  Phí không thu vẫn chăm lo vẹn tròn
Sẻ san đau khổ nguồn cơn
  Từ bi tâm Phật, chấm son tình đời
“Trường Sinh học” sáng trong tôi

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Kết mái nhà chung


Nay Hội Dưỡng sinh đã nở hoa
Đồng Nai hòa nhập khắp gần xa
Cùng về thừa hưởng Trường Sinh học
Rèn luyện thân tâm sống thật thà.

Vũ trụ quanh ta đó dược linh
Tọa thiền năng lượng nạp cho mình
Cân bằng cơ thể xua phiền muộn
Xóa nét ưu tư thắm nghĩa tình.

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Đến và Đi...


Dù ta muốn giữ lại
Thì trái đất vẫn quay
Ta muốn cây xanh mãi
Thu về, lá bay bay.

Tiếng ve kêu suốt ngày
Ngỡ không bao giờ dứt
Hết mùa hè oi bức
Ve sẽ tự im thôi.