Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Đến và Đi...


Dù ta muốn giữ lại
Thì trái đất vẫn quay
Ta muốn cây xanh mãi
Thu về, lá bay bay.

Tiếng ve kêu suốt ngày
Ngỡ không bao giờ dứt
Hết mùa hè oi bức
Ve sẽ tự im thôi.

Một cơn mưa bất chợt
Mong nước chảy lâu hơn
Nhưng mà ai làm được
Khi trời chẳng còn cơn.

Cứ muốn mình trẻ mãi
Để làm gì người ơi!?
Trẻ chỉ thích dong chơi
Thà già thêm có lợi.

Dù ta không chờ đợi
Điều không muốn vẫn thành
Chỉ có chậm và nhanh
Mấy ai mà tránh được.

Mùa Xuân sẽ đến trước
Rồi tuần tự Hè, Thu,
Mùa Đông xếp thứ tư
Thế là năm lại hết.

Cùng vui mấy ngày Tết
Rồi lại bước vào Xuân
Cứ như thế xoay vần
Đến, đi rồi lại đến.

Hãy cùng nhau phát nguyện
Làm việc tốt giúp đời
Kẻo mai mốt luân hồi
Biết đâu... sang kiếp khác!?

Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: