Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Thư thái


Tuổi mụ Xuân này điểm sáu tư
Yên vui, lanh lợi,... chẳng lừ đừ.
Sáng ra kinh tụng rèn tâm tĩnh
Chiều xế bóng chuyền luyện sức dư.
Thơ họa nương vần theo luật xướng
Tọa thiền tỉnh giác tịnh chân như
Tu thân dưỡng tính đời an lạc
Tật bệnh lùi xa, bớt mệt nhừ!

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Chúc Xuân



Xuân về mến chúc bạn gần xa
Mạnh khỏe, bình yên, phúc chật nhà.
Vui vẻ trông vời cơ hội đến
Vững vàng đón đợi khó khăn qua!
Rèn tâm trong trẻo... an tâm sống
Luyện sức dẻo dai... dưỡng sức già.
Năm mới trẻ tươi thêm tuổi mới
Tịnh thiền... thơ phú rộ trăm hoa!

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Rộn ràng tình Xuân


      Xuân nay Mậu Tuất đang về
Mai đào khoe sắc đẹp mê cảnh đời.
      Đồng môn đây đó muôn nơi
Mừng Xuân vui tỏ ngàn lời yêu thương.
      Từ thôn quê đến phố phường
Thiền thu năng lượng mở đường tu thân.

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

Đêm trong vườn thiền


Đêm trong vườn thiền
U huyền lá đỏ
Giọt mưa thu nhỏ
Xuyên trời vô biên.

Sương mờ mờ lên
Trăng từ từ đến
Chân trần em niệm
Sàn ngân tiếng huyền.

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Mở ngay lớp Thiền

Chuyện ghi lại ở buổi họp các Táo
tại Thiên đình chiều 23 tháng Chạp.


      Năm qua ở dưới trần gian
Tình hình ô nhiễm tràn lan kéo dài
      Vi trùng, vi khuẩn,... lắm loài
Kéo nhau lũ lượt thượng đài xuất chiêu
      Dân nghèo cuộc sống liêu xiêu
Bệnh đau tiền bạc bao nhiêu cũng tàn...
      Ngọc Hoàng với các bá quan
Thiết triều đầy đủ họp bàn cùng nhau
      Sao cho dân bớt khổ đau…?

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Táo về trời



Táo “Trường Sinh Học” sớm về trời
Trình báo năm Gà... tấu tận nơi...
Già trẻ bệnh đau lo rèn tập
Đệ huynh chướng nghiệp giải vui đời.
Nào hay chướng nghiệp, tham,... thầm bớt
Hết sợ bệnh đau, khổ,... cũng vơi.

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Đừng quên giữ mình


      Một tuần ngắn ngủi đã qua
Nếu mình đã hiểu, Tâm ta sáng rồi!
      Luân xa khai mở thông xuôi
Hàng ngày tự giác cùng người đồng môn.
      Tập rèn cố gắng nhiều hơn
Tâm an, thân khỏe, đức nhơn vẹn toàn.