Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Mở ngay lớp Thiền

Chuyện ghi lại ở buổi họp các Táo
tại Thiên đình chiều 23 tháng Chạp.


      Năm qua ở dưới trần gian
Tình hình ô nhiễm tràn lan kéo dài
      Vi trùng, vi khuẩn,... lắm loài
Kéo nhau lũ lượt thượng đài xuất chiêu
      Dân nghèo cuộc sống liêu xiêu
Bệnh đau tiền bạc bao nhiêu cũng tàn...
      Ngọc Hoàng với các bá quan
Thiết triều đầy đủ họp bàn cùng nhau
      Sao cho dân bớt khổ đau…?
Nam Tào vốn tính lau tau nói liền:
      Muôn tâu có “Dưỡng sinh – Thiền”
Bệnh lui mà chẳng tốn tiền... Rất linh!
      Na-Ra-Đa thật thông minh
Thương dân lành, dám hy sinh cuộc đời
      Tìm ra Thiền pháp tuyệt vời
Thu năng lượng tận trên trời chúng ta
      Đưa vào Huyệt đạo – Luân xa
Khí tà ô trược cũng ra… quy hàng!
      Phố phường cho tới bản làng
Môn sinh theo học ngày càng đông hơn
      Vậy là bệnh tật hết trơn
Nhiều người tránh khỏi nguồn cơn  hiểm nghèo…
      Bắc Đẩu cá tính nói leo
Khua môi uốn lưỡi hùa theo Nam Tào:
      Dạ thưa... Thượng Đế tối cao!
Môn này chứa đựng biết bao nghĩa tình
      Anh Nam Tào vẫn chưa trình
Theo thần: Năng lượng Trường Sinh như vàng...
      Chính danh khoa học rõ ràng
Thêm lòng bác ái nên càng nhân văn
      Kẻ giàu có, người khó khăn
Người thừa của, kẻ thiếu ăn hàng ngày
      Người nào, Thiền cũng giang tay
Truyền thu năng lượng đuổi bay bệnh tình…
      Ngọc Hoàng cùng với Thiên đình
Nghe xong tấu, mới giật mình… vỗ tay!
      Lệnh truyền: Qua hết năm nay
Các nơi nhanh chóng mở ngay lớp Thiền...

Đại Lào, 08-02-2018
Môn sinh TRẦN TRUNG THÀNH (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

1 nhận xét:

Trương Văn Hạnh nói...

Hay lắm, cảm ơn anh Trung Thành, chỉ có những người yêu thiền,yêu thơ thực lòng mới làm được bài thơ như thế này!