Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Sức khỏe là Tiên

Trong giờ khai mở luân xa tại một lớp Cấp 1 & 2 học ở Hà Nội.

Ngồi thiền đừng nghĩ miên man
  Để thu năng lượng ngập tràn trong ta
Ngồi thiền đừng nhớ gần xa
  Tập trung nghĩ đến Luân xa của mình
Ngồi thiền luyện tập Trường Sinh
  Đời vui, thân khỏe, tâm mình tốt lên.
Niềm tin là gốc vững bền
  Có tâm ắt sẽ làm nên mọi điều

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Biết ơn người trồng cây


Bệnh tình quái ác lạ lùng
  Bồn chồn gan ruột, rối tung tinh thần
Đầu như đội đá nghìn cân
  Lo âu hoảng loạn, tay chân rụng rời
Chắp tay khấn Phật, lạy Trời
  Sống vui, chết dễ, đứng ngồi thân êm
Đếm từng giây phút qua đêm
  So từng vết gạch qua thêm một ngày

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Xướng họa: ƠN THẦY!

Bài xướng:
Ơn thầy!

Đâu chờ mười một với hai mươi
Mới biết công ơn để kính người
Thuở trước tiền nhân trao một chữ
Thì nay hậu bối giữ muôn đời
Vỡ lòng dạy dỗ lên sông suối
Khai trí chống chèo đến biển khơi
Giáo dưỡng tam cương con mãi nhớ
Lưu tình thầy cũ chẳng hề nguôi.

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)


Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Tạm xa


Sắp tới giờ tạm xa 
Mỗi người đi một ngả 
Lòng xúc động bồi hồi
Muốn nói chẳng lên lời.

Giấu giọt nước mắt rơi
Tiếng vỗ tay vang dội
Mới qua sáu ngày thôi
Bệnh tật dần đẩy lui.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Có chí thì nên

Một lớp học thiền Trường Sinh học tại Quán Lào, Thanh Hóa.
Thiên nhiên vũ trụ trong lành
  Xa xưa trời đất đã giành cho ta
Nên khi khai mở Luân xa
  Là khi cửa ngõ giao hòa nhân – thiên
Hanh thông nếu có cơ duyên
  Thành công nhờ có tâm thiền mà thôi
Tâm thiền tám chữ, bốn đôi
  Hãy nghe cho kỹ, để rồi nhớ ghi

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Cuộc đời đáng yêu


Một buổi tập thiền tại lớp Trường Sinh học ở Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Bước vào lớp buổi đầu tôi bỡ ngỡ.
Không ghế bàn, không sách vở, phải làm sao?
Tự hỏi lòng, tôi đưa mắt nhìn qua,
Cùng tâm trạng chắc mọi người cũng vậy!

Đây các "thầy, cô" tôi! Không bục giảng 
Ánh mắt hiền hòa trìu mến thân thương
Lời nói ân cần mang lẽ sống thế nhân
Mênh mông lắm ở trong lòng bạn ạ!

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Luyện rèn

 
Một buổi tập thiền Trường Sinh học tại Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

         Môn Trường Sinh học Dưỡng sinh
  Trẻ già, huynh đệ,... thắm tình yêu thương
Sẻ chia đau khổ đời thường
  Thiền thu năng lượng lên đường bình an.
Môn sinh tình nghĩa chứa chan
  Giúp nhau tận tụy, đâu màng lợi danh

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Lớp học Trường Sinh

Xa xôi cách trở nơi biên giới.
Đã có Trường Sinh thắm nghĩa tình.


Ao ước lâu nay cứ tưởng… mơ
Nào ngờ xa cách lại nên thơ
Trường Sinh về đến đây rồi nhỉ
Mở lớp, tin vui thỏa đợi chờ.

Chẳng ngại non cao, gió lạnh,… buồn
Đệ huynh trân quý nghĩa đồng môn
Các cô, chú, bác,… lên đây chỉ
Mong muốn đồng bào được khỏe luôn.

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Môn học thần kỳ

Trong giờ phụ bệnh tại một lớp học ở Nam Định.

Từ Đông y cho tới Tây y,...
Tôi không biết mình bị bệnh chi
Mà tụt ký, da thâm, môi tái,...
Nhiều người nói tôi bị bùa ngải
Bạn bè thương nói bị xơ gan,
Bao nhiêu tiền của, bạc vàng,...
Cả đời dành dụm lên đàng đi luôn
Đời tôi... ngôi sao xấu... quá buồn!
Không khóc, mà sao nước mắt tuôn ra hoài
Đời người ai cũng như ai,
Thà rằng chết quách, sống hoài ích chi...

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Nghiện thiền


Bởi tại vì sao ta nghiện thiền?
Giúp người trẻ, khỏe được hữu duyên
Tâm luôn trong sáng xua phiền muộn
Bỏ hết sân si tại chữ “tiền”.

Hằng ngày rèn luyện vẫn triền miên
Vũ trụ quanh ta mãi gắn liền
Hạnh nguyện đâu màng danh, lợi, lộc
Tọa thiền an lạc sướng như tiên.

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Thơ và Thiền


Thơ viết dạo này chẳng thấy hay
Hí ha hí hoáy suốt canh chày
Làm xong đọc lại,… xem rồi bỏ
Viết mãi, ném rồi cũng chẳng hay.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Cơ duyên


Khi ta ngồi tập dưỡng sinh 
  Thân đâu ý đó, yên bình lắng sâu 
Khi thân ta nổi làm cầu 
  Tâm vô phân biệt khởi sâu tự lòng 
Khi năng lượng chảy thông dòng 
  Mang theo hơi ấm của lòng từ bi 
Khi đời còn khổ đau thì
  Thương người hết thảy như khi thương mình

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Hạnh phúc tuổi già

 

Xưa nay hạnh phúc tuổi già
  Vẫn là tiên cảnh ông bà chăm nhau

Sẻ chia lúc ốm, khi đau
  Chuyện to, chuyện nhỏ đôi câu tâm tình

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Đi học thiền


Rời gót xa quê tới học thiền
Đường xa nắng bỏng, cảnh bình yên
Hàng cây héo hắt mong mưa tới
Mặt nước đìu hiu đợi gió miền.
Mấy chặng đi xe, lòng khấp khởi
Vài giờ đến bến, dạ liên miên

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Hạnh phúc mỉm cười



Trường Sinh năng lượng giúp đời
   Nghìn trang không viết hết lời yêu thương
Chúc huynh đệ khắp mười phương
   Ấm no hạnh phúc, tình thương chan hòa
Môn sinh chung một mái nhà
   An vui, khỏe,… bớt phiền hà vây quanh
Xin đừng trách móc trời xanh
   Không ban sức khỏe cho anh, cho nàng,…

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Như có phép tiên


Ngồi thiền như có phép tiên
   Ngồi thiền đẩy hết ưu phiền trong ta
Ngồi thiền đuổi bệnh lùi xa
   Tăng thêm sức khỏe cho ta cười hiền
Ngồi thiền hơn cả phép tiên
   Ngồi thu năng lượng thiên nhiên tụ về…

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Nhớ ơn Thầy Tổ


Cuối thu bóng lá vàng xào xạc
Gió mênh mang tha thiết tiếng ru hời!
Thầy Tổ tôi cất tiếng khóc chào đời
Niềm hạnh phúc của muôn người từ đó.

Mẹ Tích Lan nuôi Thầy trong gian khó
Tự khi nào Thầy chọn kiếp tu thân
Tìm cho đời nguồn năng lượng thần tiên
Cứu nhân thế vượt qua đường lầm lỗi.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Về đây


Công viên Phần mềm Quang Trung
   Mừng Sinh nhật Tổ, ta cùng về đây
Tháng Mười, môn đệ sum vầy
   Một lòng thành kính, ơn Thầy – minh sư
Thỏa lòng mong ước, bây chừ
   Trao nhau ước nguyện, tâm tư đón mừng
Môn sinh rộn rịp tưng bừng
   Truyền trao năng lượng vui mừng đoàn viên

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Thế giới và ánh sáng



Thế giới vẫn sôi động và gấp gáp
Cái sôi động không khó nhận ra,
tới mức xô bồ,
trở nên vô lý.
Nhu cầu cuộc sống con người,
ngày càng không thể vừa ý
với chính mình,
còn mê ảo ngụp lặn trong bả xa hoa
Chỉ vì một chiếc điện thoại,
chặt lìa cánh tay người ta
ánh mắt lạnh tanh,
giết hàng loạt người,
nguyên nhân không là gì cả!

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Nguyện theo thầy



Tên Thầy, gọi Đa-Si-Ra
   Thuộc dòng họ Na-Ra-Đa hiền hòa
Quê Thầy tận Sri Lan-Ca
   Một hòn đảo nhỏ bao la biển trời.
Sinh viên Ấn Độ một thời
   Đậu bằng Tiến sĩ nên người tài ba
Đương thời sống giữa xa hoa
   Từ quan – Thầy chọn đường ra giúp đời

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Nhà nhà êm ấm



Khắp nơi trên đất nước mình
   Có Câu lạc bộ Trường Sinh ra đời
Từ nay thêm một sân chơi
   Trẻ già chia sẻ “bầu trời” dưỡng sinh
Rèn tâm phúc thiện, anh minh
   Sống vui, sống khỏe, trọn tình yêu thương

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasiara Narada



Hôm nay môn đệ chúng mình
  Gặp nhau hồ hởi, chung tình tại đây
Chắp tay kính cẩn trước Thầy
  Chúng con theo học môn này – Trường Sinh
Những lời vàng ngọc thân tình
  Suốt đời nguyện nhớ tấm hình Tổ ban

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Ơn Người

Kỷ niệm 169 năm ngày sinh Đức Tổ sư Đasira Narada anh minh.


Sinh nhật Người chúng con có vần thơ
Tâm trong sáng kính dâng lên Đức Tổ
Con nguyện cầu: Cuộc đời này hết khổ
Ơn của Người thấm đẫm cả nhân gian.

Sư Tổ anh minh tấm lòng vàng
Tâm thiện nguyện đã cứu nhân độ thế
Trường Sinh học – Người dậy truyền hậu thế
Giúp triệu triệu con người được hồi sinh.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Đèn thần

 

Trường Sinh năng lượng muôn nơi
  Thị thành, miền núi, biển khơi, rừng già,...
Trời xanh rộng lớn bao la
  Thầy Tổ ngự tòa cửu phẩm đài sen
Muôn dân trăm họ ngước lên
  Thắp ngàn đốm lửa bình yên mọi nhà