Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Nhớ ơn Thầy Tổ


Cuối thu bóng lá vàng xào xạc
Gió mênh mang tha thiết tiếng ru hời!
Thầy Tổ tôi cất tiếng khóc chào đời
Niềm hạnh phúc của muôn người từ đó.

Mẹ Tích Lan nuôi Thầy trong gian khó
Tự khi nào Thầy chọn kiếp tu thân
Tìm cho đời nguồn năng lượng thần tiên
Cứu nhân thế vượt qua đường lầm lỗi.

"Thiền Trường Sinh" hân hoan mừng ngày hội
Nhớ ơn Người chắp nối ước mơ tiên
Triệu triệu dân khắp nam bắc Việt Nam
Đang hạnh phúc thân tâm nhờ thiền định.

Thầy Tổ ơi! Chúng con còn sinh mệnh
Nguyện kiếp này rèn luyện Trí – Thân – Tâm
Vượt lên mình tìm cuộc sống bình yên
Hạnh phúc mãi ơn Thầy con gìn giữ.

Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: