Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Như có phép tiên


Ngồi thiền như có phép tiên
   Ngồi thiền đẩy hết ưu phiền trong ta
Ngồi thiền đuổi bệnh lùi xa
   Tăng thêm sức khỏe cho ta cười hiền
Ngồi thiền hơn cả phép tiên
   Ngồi thu năng lượng thiên nhiên tụ về…
Ngồi thiền cũng có người chê:
   “Nhà thương hoang phế !”,… u mê não phiền
Ngồi thiền bớt bệnh… quả nhiên!
   Chú tâm thiền tịnh ưu phiền tiêu tan
Ngồi thiền chẳng nghĩ miên man
   Đẩy lui tật bệnh, xua tan mọi điều
Cho dù giàu có bao nhiêu
   Cũng cần tâm đức giành nhiều đời sau
Này anh, này chị,… tỉnh mau
   Ghi tên vào lớp thiền sau Xóm Chùa.
Mai này mãn kiếp chen đua
   Trường Sinh năng lượng vui đùa nhẹ tâng,
Suốt đời con nguyện hiến dâng
   Hy sinh trọn vẹn… kính mừng Tổ Sư.

Môn sinh NGUYỄN ĐÌNH THÁI (Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An)

Không có nhận xét nào: