Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Hãy cho đi

Tặng các môn sinh Trường Sinh học.
 
Tác giả giới thiệu bài thơ tại lớp học.

Hãy cho đi, các bạn ơi!
  Sẻ chia năng lượng cho người bệnh đau
Cho lòng ta bớt âu sầu
  Cho đời bớt khổ, cho nhau ngọt bùi.
Lòng ta sảng khoái vui tươi
  Tâm thêm tươi sáng, miệng cười bình an
Thân ta khỏe mạnh an nhàn
  Cuộc đời sẽ có vô vàn tri âm
Chỉ cần có một chữ Tâm
  Đức hy sinh cứ lặng thầm chia san
Từ tâm hướng thiện khôn ngoan
  Mai này bước tới Thiên Đàng thong dong
Nước Trời phúc đức mênh mông
  Chúa giang tay đứng đợi trông mọi người.
Hãy cho đi, các bạn ơi!

Môn sinh TRỊNH TỨ HẢI (Láng Cát, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu)

Không có nhận xét nào: