Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Xướng họa: GƯƠNG TÁC THIỆN

      Bài xướng:
Gương tác thiện
Kính tặng Giảng huấn Đoàn Thị Vinh, Kon Tum.

Thấy người đau bệnh tỏ lòng thương
Chẳng kể rừng sâu, chốn phố phường,...
Thị trấn Đắk Hà nơi trú ngụ
Buôn làng Kon Rẫy chỗ lưu thường...
Trường Sinh xua bệnh không dùng thuốc
Năng lượng cứu người chẳng dụng đường
Dân bản lưu truyền người Giảng huấn
Kìa gương tác thiện Thị Vinh đương...

Môn sinh TRẦN QUỐC TUẤN (Vientiane, Lào)


Giảng huấn Đoàn Thị Vinh (Kon Tum)

Bài họa 2:
Chẳng vướng lợi danh...
     
             Lắng đọng tâm can ngàn nỗi thương
             Chia san đều khắp đến buôn, phường,...
             Vượt đèo khúc khuỷu, chênh vênh lối 
             Leo dốc quanh co, chất ngất đường
             Chữa bệnh cứu người, gìn bổn phận
             Giúp đời thương bạn, giữ luân thường
             Trường Sinh môn học trao năng lượng
             Chẳng vướng lợi danh... Chư vị đương...

Môn sinh HỒ VĂN ĐÌNH (Triệu Phong, Quảng Trị)



      Bài họa 1:
Mãi mãi ơn thầy

Tâm Trường Sinh học ở Tình thương
Truyền bá làng, thôn,… đến bản, phường,…
Chốn khó khăn tiền trong cuộc sống
Nơi khan hiếm thuốc với dân thường.
Gương người Giảng huấn vào trong rẫy
Năng lượng tự nhiên dạo đúng đường
Mãi mãi ơn thầy, lời chỉ bảo
Làm theo nhiều ít cũng xin đương…

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Xin chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: