Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Giá mà...

Tặng các môn sinh Trường Sinh học là Cựu Chiến binh.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường ngồi thiền - Ảnh minh họa.

Lính xưa nằm giữa chiến trường
  Khó khăn thiếu thốn đủ đường anh ơi
Trái mùa bệnh tật chơi vơi
  Đôi khi hết thuốc, nhìn trời cầu may
Sốt cơn ác tính mới gay
  Có người chỉ một vài ngày là… “đi”
Giá mà!... Trộm nghĩ: Phải chi!
  Biết thiền năng lượng sớm thì… quá hay

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Xướng họa: NHỜ THIỀN


Bài xướng:
Bệnh thời chạy xa!

Hôm nay tái khám vừa về
  Khối U vòm họng nó “chê” mình rồi
Người này “rắn” lắm, không chơi!
  Thiền Trường Sinh học, bệnh thời chạy xa!

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Xướng họa: VỀ LAO BẢO


Bài xướng:
Thiền đến vùng cao
Tặng lớp Trường Sinh học Lao Bảo, Quảng Trị.

Hướng Hóa quê mình biên giới xa
Mây lồng trong núi, xiết tình nhà
La La ngược nước gom bao tộc
Rào Quán đợi đoàn góp vạn hoa
Lao Bảo đón mừng khai lớp mới
Triệu Phong gởi tặng khúc hoan ca

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Hơi ấm bàn tay

Kính tặng CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Thanh Xuân, Hà Nội.


         Trường Sinh kỳ diệu là đây
Yêu thương nối những bàn tay ấm nồng
      Xua tan phiền muộn chất chồng
Cho đời hạnh phúc cho lòng bình an
      Đời còn muôn sự tính toan
Bàn tay nhân ái chứa chan tình người.

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Xướng họa: MỪNG ĐỒNG MÔN QUẢNG BÌNH


Bài xướng:
Đến Quảng Bình

Bữa nay “ra mắt” nhánh Trường Sinh
Đồng Hới quê miềng xứ Quảng Bình
Nhờ Viện... sáng soi lòng quảng đại
Cho Dân... mắt thấy đức anh minh.
Bệnh nghèo được chỗ mà rèn sức
Tật mọn có nơi để luyện mình

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Ngày đến với Thiền

Tặng CLB Trường Sinh học Quảng Trị.


Đến đây mượn nước thả xuôi dòng
Đồi cọ dầu, nghiêng nón sửa lòng
Xa quá khứ... ngừng mơ những buổi
Đây riêng tư... chẳng ước khôn tròng.
Chốn trần ai... tịnh thiền tâm sáng
Kiếp tạo sinh... duyên khỏa trí trong

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Cho đời bình yên


      Từ khi đến với thiền môn
Thiền thu năng lượng tâm hồn vui tươi
      Lòng ta chan chứa nụ cười
Tâm vui khỏi bệnh mười mươi rõ ràng
      Nhớ hồi thân thể bất an
Nhà thương khắp chốn lang thang tìm về
      Cuối cùng bệnh viện đều chê
Đoạn trường xa thẳm kéo lê cuộc đời

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Luân hồi


Lạc hồn
vào cõi chiêm bao
Thấy trăm bóng hạc vẫy chào
            niềm riêng.

Mắt người
từng giọt ưu phiền
     Rơi vào đêm quạnh
          qua miền xưa tôi.

Nhìn chiều
tím dạ bồi hồi
   Khóc thương
    một nét môi cười
           xót xa.

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Thiền giữ gìn sức khỏe


Muốn thân thể khỏe mạnh
Tạo thói quen hàng ngày
Cố gắng dậy thật sớm
Khi màn sương chưa bay.

Chọn vị trí yên tĩnh
Tọa thiền, ngồi thẳng ngay
Tập đả thông kinh mạch
Tâm an, mạnh chân tay.