Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Ngồi thiền



      Xin ai đừng có buồn phiền
Hãy vào tu luyện ngồi thiền xem sao.
      Luyện cho tâm sáng trí cao
Tu nhân tích đức vun vào cho con.
      Ngàn đời mây trắng chon von
Núi cao cao mãi, vực còn thẳm sâu.
      Sang xuân hoa nở muôn màu.
Đêm hè nghe gió hát câu ân tình.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Trở về Cầu Dứa


      Trở về Cầu Dứa hôm nao...
Một ngày hạnh phúc biết bao nghĩa tình.
      Thương yêu môn học Trường Sinh
Là nơi gắn kết chúng mình với nhau.
      Bạn bè tình nghĩa trước sau
Muôn phương họp lại thương nhau hết mình.

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Tinh thần




Tịnh thất rèn thân khó khó là...
Ngày xơi vài bữa cháo quê ta.
Nhìn nhau nói “dấu” mồm không mở
Ngồi tập mần thinh mắt chẳng hoa.
Mấy bác cao niên thường lặng lẽ
Vài anh tuổi trẻ chẳng kêu ca.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Lựa chọn




Thông minh trời phú nghiệp đầy kho
Chịu khó trui rèn chớ đắn đo.
Trí giỏi bất lương thiên hạ loạn
Tài hèn tốt tính vạn người cho.
Tu nhân trọn vẹn lòng khơi thiện
Tích đức song toàn bụng bớt lo.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Vô thường...



Cõi tục vô thường chấp nhận thôi
Nhân duyên đã hết diệt xong rồi.
Trường Sinh được mất còn chưa tỏ
Lão Tử hơn thua quả khó trôi.
Hạt nảy đài khum cùng cánh xõa
Bầu vươn nhụy nở với thân mồi.

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Sẵn sàng sẻ chia


      Một tuần tịnh dưỡng qua mau
Hôm nay viết lại mấy câu tâm tình.
      Vui thay môn đệ chúng mình
Lần đầu tịnh dưỡng Trường Sinh tập thiền.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Ân hồng vọng hưởng


Tặng các học viên lớp tịnh dưỡng K1 Quảng Trị.


Bảy ngày thân thể giữ cho yên
Lót trắng lòng hoa, nối nhịp thiền.
Khẩu tịnh, nhàn ngơi, như cụ Địa
Tâm an, thư thái, tựa cô Tiên.
Đông Hà tĩnh tại thầm hy vọng
Quảng Trị khơi nguồn sáng tỏa miền.

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Ngày mới



Mỗi sáng từ tâm khởi động ngày
Thơ hòa phú gửi vẫn yêu say.
Bình minh buổi sớm mừng hoa thắm
Nhạt nắng chiều buông đón nguyệt dày.
Vãng cảnh non bồng xem gió thổi
Du tình núi lộng ngắm mây bay.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Cội lành


Một điểm hóa sinh vạn cội cành
Nhân tròn duyên đủ trái tươi xanh.
Tịnh thiền tích phúc nguyên linh vững
Diệt dục trừ sân gốc đạo thành.
Năm vị nếm hoài quên bản thiện
Sáu đường đi mãi mất tâm thanh.