Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Sẵn sàng sẻ chia


      Một tuần tịnh dưỡng qua mau
Hôm nay viết lại mấy câu tâm tình.
      Vui thay môn đệ chúng mình
Lần đầu tịnh dưỡng Trường Sinh tập thiền.
      Môn sinh huynh đệ khắp miền
Cấp năm, cấp sáu hữu duyên cùng về
      Tin yêu, hy vọng tràn trề
Yên tâm tịnh dưỡng ngày về khỏe ra.
      Bảy ngày lần lượt trôi qua
Bảy ngày huynh đệ vượt qua nhẹ nhàng
      Yêu thương hạnh phúc ngập tràn
Thân tâm an lạc, sẵn sàng sẻ chia!
      Ơn Thầy, ơn Tổ khắc ghi!
Công lao anh chị chăm lo những ngày
      Trường Sinh học – Diệu kỳ thay!
Bảy ngày tịnh dưỡng đổi thay cuộc đời!

Đông Hà, 27-8-2018
Môn sinh NGUYÊN TƯƠNG

Không có nhận xét nào: