Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Chan hòa thế nhân


Biệt tu mười tám năm ròng
  Dấn thân khổ luyện mà lòng khôn vơi
Tìm vi diệu pháp giúp đời
  Hợp duyên hai cõi đất trời sinh ra

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Sáu vì…


Từ mười tám tuổi trở lên
  Đủ duyên có chí thì nên học thiền
Một vì học chẳng mất tiền
  Về nhà tu tập chẳng phiền đến ai
Hai vì rèn sức dẻo dai
  Một mình làm việc gấp hai bình thường

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Ơn sâu trong lòng

Kỷ niệm 1 năm tập ngồi thiền dưỡng sinh Trường Sinh học


Một năm theo lớp Trường Sinh
  Sức khỏe của mình cải thiện tốt ghê
Toàn thân hết mỏi, hết tê,…
  Đứng ngồi hết nhức, chân đi bình thường
Mắt nhìn thấy rõ ràng hơn
  Mộng màng tan hết, không còn gợn đau
Răng thời xít lại gần nhau
  Không còn kẽ hở, buốt đau khỏi rồi

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Ghi sâu


Tình, Danh, Lợi, Nhà, Xe, Vàng, Bạc,…
Những thứ này lung lạc tâm can,
Lợi – Danh, mất hết nghĩa nhân,
Ái tình oan nghiệt tấm thân gầy mòn,

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Tại ta


Ngẫm suy muôn sự trên đời
  Phải đâu tại Phật, do Trời tạo ra
Ở đời muôn sự tại ta
  Khéo tu, khéo luyện mới ra kiếp người
"Quả - Nhân" báo ứng tức thời
  Hằng ngày tại thế kịp thời nghĩ suy
Thường xuyên tự vấn lương tri
  Hiếu trung giữ đạo, sống vì nghĩa nhân

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Xướng họa: Chăm hoa



            Bài xướng:
Chăm hoa

Vui thay, thêm bạn hòa thơ,
Ngồi Thiền kết nối bến bờ Bắc – Nam.
Bốn phương chẳng ngại xa xăm
Tình thương trải khắp như trong một nhà.

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Mười phép giữ vệ sinh

Bài thơ dạy phép giữ thân mình này được cho là của Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác, là người tinh thông y học, văn chương, là đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học Việt Nam, kế thừa xuất sắc sự nghiệp “Nam dược trị Nam nhân” của Tuệ Tĩnh Thiền sư, là danh nhân Việt Nam thế kỷ XVIII, được nhiều người kính trọng.


Mười phép giữ vệ sinh

Vệ sinh phép giữ thân mình
  Sao cho khỏe mạnh, an ninh mới là
Mười điều cơ bản đề ra:
  Thứ nhất làm lụng, hai là nghỉ ngơi
Ba là đừng trái tiết trời
  Xông pha mưa gió nắng nôi lạnh lùng
Còn khi dịch bệnh cuồng phong
  Biết chừng mà tránh, đề phòng mới yên
Thứ tư thị hiếu chớ nên
  Mắt trông ham muốn, lòng quên cương thường

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Quên mình


Trường Sinh môn học luyện thiền
  Luyện thiền khinh ác trọng hiền khác nhau
Khác nhau từ chỗ ốm đau
  Ốm đau thiền tập giúp nhau khỏe người
Khỏe người rèn luyện giúp đời
  Giúp đời tâm trí ngời ngời sáng trong

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Chúc mừng năm mới


Rộn ràng khai bút đón xuân
  Chúc mừng năm mới bội phần thành công
“Sen thơm…” rực rỡ cánh hồng
  Tri ân Thầy Tổ mở lòng từ bi.
Trường Sinh – môn học diệu kỳ
  Trao truyền tiếp nối bước đi vững vàng.