Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Ơn sâu trong lòng

Kỷ niệm 1 năm tập ngồi thiền dưỡng sinh Trường Sinh học


Một năm theo lớp Trường Sinh
  Sức khỏe của mình cải thiện tốt ghê
Toàn thân hết mỏi, hết tê,…
  Đứng ngồi hết nhức, chân đi bình thường
Mắt nhìn thấy rõ ràng hơn
  Mộng màng tan hết, không còn gợn đau
Răng thời xít lại gần nhau
  Không còn kẽ hở, buốt đau khỏi rồi
Bệnh hen phế quản hết thời
  Mùa đông nhàn nhã cuộc đời… trôi qua
Chẳng cần thuốc uống, thuốc xoa
  Chăm ngồi “Thiền tập” thế là được thôi
Lạ kỳ là bệnh chồng tôi
  Gút đau khỏi hết… gai đôi chẳng còn
Vợ chồng già, tưởng còn son
  Ngả lưng là ngủ, không còn thức đêm
Thật là hơn cả thuốc tiên
  Đội ơn Sư Tổ… ơn miền Cẩm Khê
Ơn anh giảng huấn… không nề…
  Cứu người thoát khỏi trăm bề ốm đau
Biết rằng… anh chẳng nhận đâu
  Chúng tôi vẫn cứ ơn sâu trong lòng.

Môn sinh TRẦN THỊ TRINH
(210 Đội Cấn, Hà Nội. ĐT: 0916979197)

Không có nhận xét nào: