Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Chúc mừng năm mới


Rộn ràng khai bút đón xuân
  Chúc mừng năm mới bội phần thành công
“Sen thơm…” rực rỡ cánh hồng
  Tri ân Thầy Tổ mở lòng từ bi.
Trường Sinh – môn học diệu kỳ
  Trao truyền tiếp nối bước đi vững vàng.
Âm thầm, hiệu quả, nhẹ nhàng,…
  Người người trải nghiệm, ngày càng đông vui.
Kiên trì bệnh trọng phải lui
  Tiền, vàng, danh lợi, ngọt bùi nào hơn?
Tình làng, nghĩa phố keo sơn
  Không còn to tiếng, giận hờn kiểu xưa,
Không còn “sáng nắng, chiều mưa,…”
  Gia đình êm ấm, vui đùa cháu con.
Tuổi cao không “héo”, chẳng “mòn”
  Bởi Trường Sinh học mãi còn trong ta.

31/12/2014
Môn sinh NGUYỄN THỊ VƯỢNG (Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái)

Không có nhận xét nào: