Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Như được hồi sinh


      Tôi sinh ở một miền quê
Lớn lên giữa lúc bộn bề khó khăn.
      Một thời bom đạn triền miên
Một thời khó nhọc đè lên vai người.
      Trưởng thành dấn bước vào đời
Bao nhiêu nặng nhọc không ngơi một ngày.
      Về hưu bệnh ủ lâu nay
Thừa cơ trỗi dậy thân gầy xác xơ.

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Đồng môn Trường Sinh học



Lưu luyến đồng môn đến giữa trưa
Bốn mùa thời tiết nắng cùng mưa.
Đường xa vời vợi bồi công sức
Tâm thể hân hoan mặc gió đưa.
Tình nghĩa đ huynh nào ngỡ đủ
Duyên may bạn hữu nói đâu thừa.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Trường Sinh học


      Trường Sinh học sáng tuyệt vời
Giúp bao người bệnh đổi đời sống lâu
      Chẳng phân biệt kẻ nghèo giàu 
Sang hèn, chức tước,… ở đâu mặc lòng.
      Miễn sao có chí, có công
Tu tâm, tích đức... Tổ không phụ mình

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Tâm từ

Kính tặng chú Trần Văn Mai.



Tâm từ lan rộng khắp gần xa
Môn đệ nương nhờ mãi thiết tha.
Kinh nghiệm xông pha a bão táp
Công thành danh toại trải phong ba.
Từ bi khai thị ơn Tổ
Bác ái truyền tâm nghĩa mẹ cha.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Hoa Trường Sinh

Gởi lời chúc đến quý anh chị Giảng huấn Trường Sinh học nhân ngày 20-11.



Mượn lấy phép mầu giải khổ đau
Chung đời vượt cạn lướt qua mau.
Dẫu nay ngày trọng tôn vinh nghiệp
Vẫn đứng bục trên dẫn dắt nhau.
Xuôi ngược chẳng sờn khi có lớp
Nắng mưa đâu ngại bữa cơm rau.

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Hạnh phúc muôn nhà!



Theo đuổi Trường Sinh dưỡng tuổi già
Phần đời còn lại bén duyên ta.
Ngày đêm học tập không ngơi nghỉ
Sáng tối luyện rèn mãi thiết tha.
Khí huyết lưu thông, người sảng khoái
Tinh thần phấn chấn, dáng kiêu sa.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Rèn luyện dưỡng sinh



Dưỡng sinh rèn luyện mãi chưa già
Hơi thở điều hòa khỏe mạnh ra.
Năng lực dồi dào vui hớn hở
Nụ cười khoan khoái đẹp kiêu sa.
Kiên trì tập đúng thân bền chắc
Nhẫn nại công thành dáng thướt tha.

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Vững niềm tin



Ai gieo chữ Đức lắm thăng trầm
Chữ Nhẫn sống đời giữ cái Tâm.
Đem dạ tri ân hòa nghĩa nặng
Trải lòng nhân ái kết tình thâm.
Sư môn hướng dẫn luôn thấu hiểu
Huynh đệ giãi bày tránh lạc lầm.

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Tự tu



Trường lớp chốn ni học cả đời
Sinh tồn, đạo đức,... phải tu thôi!
Học viên luyện tập cần tinh tấn
Nguồn cội quay về biết thức thời.
Năng lực dồi dào thêm phấn khởi
Tâm hồn tĩnh tại bớt rong chơi.

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Biết ơn



Cảm ơn Giảng huấn 
Không quản ngày đêm 
Giúp chị giúp em
Tâm hồn trong trắng.

Tình yêu sâu nặng
Với các học viên
Chẳng có bạc tiền 
Đâu màng công cán.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Trường Sinh học




      Cuộc đời ngay giữa cõi trần
Vượt lên số phận bớt phần khổ đau.
      Giúp cho cuộc sống về sau
Tai qua, nạn khỏi bệnh đau không còn
      Yêu đời vui với cháu con
Sống vui có ích, ngủ ngon, khỏe nhiều

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Theo lời Tổ trao



      Núi cao, biển rộng, sông dài
Cũng không sánh nổi công Ngài cho ta.
      Ngày sinh Tổ Đa-Si-Ra
Chúng con thành kính dâng hoa tỏ bày.
      Một lòng mến mộ ơn Thầy.
Chỉ con đường sáng đêm ngày con đi.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Ân tình

Kỷ niệm 172 năm ngày sinh Đức Tổ sư Đasira Narađa.



      Con đi gần hết cuộc đời
Bây giờ mới gặp được Người truyền cho.
      Ngồi thiền, tâm tĩnh vô lo
Giản đơn, hiệu quả không ngờ bệnh lui.
      Mỗi ngày ba cữ con ngồi
Cùng anh, cùng chị thảnh thơi luyện rèn.

Gắn bó Trường Sinh

Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narađa lần thứ 172.



Trời thu gió mát dịu trong lòng
Huynh đệ đồng môn đến thật đông.
Bằng hữu nghiêm trang cùng chí hướng
Học viên thanh tịnh ráng kỳ công.
Thành tâm tưởng niệm ân Sư Tổ
Toàn ý hoài mong nghĩa cộng đồng.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: NGHĨA ÂN

Kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 172 Đức Tổ sư Đasira Narada.




Bài xướng:
Nghĩa ân

Đức Tổ tìm ra được khí thiêng
Đẩy lùi thân bệnh khỏi hao tiền.
Đường xa khổ cực đi trăm chốn
Lối thẳm gian nan đến vạn miền.
Thầy mở luân xa khai nguyệt đạo
Trò thông nguyên lý tập bài thiền.

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Ngẫm nghĩ...



Ngẫm nghĩ... tu thiền để xả xui
Bao nhiêu bệnh tật sẽ chôn vùi.
Trẻ già, trai gái tịnh tâm tốt
Sướng khổ, sang hèn thỏa thích vui.
Sư Tổ hy sinh cùng độ thế
Môn sinh tiếp nhận tiến không lùi.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Xướng họa: CÔNG ÂN ĐỨC TỔ SƯ

Kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 172 Đức Tổ sư Đasira Narada.



Bài xướng:
Ân dày


Kỷ niệm ngày sinh Đức Tổ sư
Mà con chấp bút lại ngồi thừ...
Ơn thầy tả mãi lời còn thiếu
Nghĩa bạn đan hoài ý chẳng dư.
Sảng khoái tinh thần vơi nhức mỏi
Bình an sức khỏe bớt đau nhừ.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Tiếp bước chân Người


      Vô ra hơi thở thường hằng
Luân xa rộng mở đón năng lượng vào
      Từ ngày Sư Tổ đón chào
Bệnh đau, tật khổ chẳng nhào vào thân.

      Nhờ ơn lực Tổ đỡ đần
Trí tâm sáng suốt muôn phần hanh thông
      Chúng ta luôn nhớ ghi công
Ơn Người khắc cốt mỏi mong tháng ngày.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Xướng họa: TRI ÂN ĐỨC TỔ SƯ ĐASIRA NARAĐA



Bài xướng:
        Tri ân Đức Tổ sư Đasira Narađa

Sinh nhật Tổ Sư sắp đến rồi
Trường Sinh” môn pháp thắm tươi ngôi.
Khi đau hãy chọn khí thiêng giúp
Lúc bệnh nên dùng năng lượng thôi.
Trong sáng tinh thần, tâm giữ tịnh
An vui sức khỏe, dạ lo ngồi.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Người mãi trong tim chúng con


Ân Người mãi tỏa ánh ban mai
Thắp ngọn nến đời cứ sáng hoài.
Hạnh phúc hồn con như tưới mát
Trường Sinh – Người dẫn lối không sai.

Mặt trời chiếu tỏa ánh hào quang
Bác ái, từ bi Người mở mang
Ôm cả thế gian xua trược khí
Lợi danh, ơn nghĩa cũng không màng.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Chỉ có ngồi

Mừng sinh nhật Đức Tổ Sư Đasira Narada lần thứ 172.


Luyện đức rèn tâm ráng tập ngồi
Đẩy tà khí trược... khỏe thân tôi.
Tổ Sư giác ngộ trăm năm trước
Dân chúng giờ đây ráng tập ngồi.

Đau gì cũng ráng tập mà ngồi
Chẳng thuốc, không tiền, khỏe lắm thôi
Mấy tiếng, bao lần, tùy chứng bệnh
Muốn mau chóng khỏe tập mà ngồi.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Mong ước


      Ước mong năng lực tràn đầy
Để con tiếp nhận... tẩy chay bệnh tình.
      Ngồi thiền khỏe mạnh thân hình
Tu tâm, tích đức, cho mình thảnh thơi
      Ơn Sư Tổ suốt cuộc đời!
Trường Sinh học chính là nơi ta cần.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Mở rộng tâm hồn



Bệnh tật lui dần, sức khỏe ra
Thường xuyên chịu khó... Vậy thôi mà!
Đêm ngồi một tiếng, đừng quên nhá
Sáng luyện hơn giờ, hãy nhớ nha!
Khí huyết lưu hành nên thắm thịt
Tinh thần chuyển biến sẽ tươi da.

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Hiểu rồi...




Ta hiểu rồi... tu luyện tính từ bi
Biết chịu khổ biết sống vì người khác
Nên tâm tưởng luôn nhẹ nhàng đạm bạc
Giàu khó thế nào cũng mặc trần ai.

Ta hiểu rồi... tâm đừng có phôi phai
Ví cuộc sống như những loài ong bướm
Khi hoa thơm chúng đua nhau bay lượn
Hoa héo tàn chúng lần lượt rời đi.

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: TỰ BẠCH



Bài xướng:
Tự bạch

Dẫu chẳng trầm tu chốn cảnh thiền
Càng không ở ẩn vọng non tiên.
Thường hay góp chuyện trao bằng hữu
Vẫn gắng làm thơ gửi bạn hiền.
Giúp cháu chăm ngoan gìn lối phận
Thay bà bớt việc giữ đường duyên.

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Xướng họa: BÌNH YÊN




Bài xướng:
Bình yên lạc cõi thiền

Xoải sóng phiêu diêu dạo giấc triền
Non bồng ngoạn cảnh cõi thần tiên.
Quỳnh Hư sảnh điện nàng thanh nữ
Trấn Nhạc cung lâu chốn thảo biền.
Dưỡng mảnh hồn hoang về tĩnh lặng
Nương dòng suối ngọt chảy du miên.