Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: TỰ BẠCH



Bài xướng:
Tự bạch

Dẫu chẳng trầm tu chốn cảnh thiền
Càng không ở ẩn vọng non tiên.
Thường hay góp chuyện trao bằng hữu
Vẫn gắng làm thơ gửi bạn hiền.
Giúp cháu chăm ngoan gìn lối phận
Thay bà bớt việc giữ đường duyên.
Hoa sương bảy chục lần xuân đáo
Dạ sáng tâm thanh khỏi lụy phiền.

VŨ ĐỨC THÚY


Bài họa 3:
Tình mơ

Theo gương huynh đệ gắng ngồi thiền
Đổi sắc trần ai... mộng cảnh tiên.
Thong thả chiều ôn câu chuyện kể
Êm đềm sớm gợi giấc mơ hiền.
Hình hài một thuở nhờ cha mẹ
Số kiếp phận sinh bởi nghiệp duyên.
Nắng gió muôn màu phân quá nửa
Tóc mai điểm đốm... Cớ chi phiền!?

Triệu Phong, 06-10-2018
HỒ VĂN ĐÌNH


Bài họa 2:
Tự lo

Tự lo luyện tập với môn thiền
Giúp bạn, cho mình... thỏa mộng tiên.
Dạ thích câu thơ vang ý thiện
Tâm ưa khúc nhạc vọng thanh hiền.
Vun tình chồng vợ luôn tròn đạo
Đắp nghĩa phu thê mãi thắm duyên.
Năng lượng Trường Sinh chăm tích tụ
An vui, thanh thản hết ưu phiền.

Tánh Linh, 05-10-2018
HỒ TIẾN TRIỂN


Bài họa 1:
Tự bạch

Nghỉ hưu tịnh tọa chốn trường thiền
Mạnh khỏe, thanh nhàn sướng tựa tiên.
Sáng họa góp vui mừng bạn hữu
Trưa ngồi thu lực giúp thê hiền.
Vì chưng muốn được tròn thân phận
Bởi thế chăm lo tạo nghiệp duyên.
Ngót sáu chục xuân, còn... hạ đáo!
Tâm an, dạ thảo... bớt ưu phiền.

Thủ Dầu Một, 05-10-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: truongsinhhocds@gmailmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: