Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Người mãi trong tim chúng con


Ân Người mãi tỏa ánh ban mai
Thắp ngọn nến đời cứ sáng hoài.
Hạnh phúc hồn con như tưới mát
Trường Sinh – Người dẫn lối không sai.

Mặt trời chiếu tỏa ánh hào quang
Bác ái, từ bi Người mở mang
Ôm cả thế gian xua trược khí
Lợi danh, ơn nghĩa cũng không màng.

Buồn vui, trăn trở,... khúc chia ly
Bệnh khổ tật đau chẳng tự ti
Tâm phúc bình an Người trải khắp
Chúng con cảm phục đức từ bi.

Luân xa khai mở lực đầy tâm
Năng lượng thâu vào đẩy bệnh xâm...
Xốc lại tinh thần, thêm sức khỏe
Tháng ngày vui mãi, cứ âm thầm.

Bụi trần cõi tạm lấm lem phiền
Tật bệnh không tha, tốn bạc tiền
Thâu khí tập thiền chăm... hít thở
Trẻ già vui khỏe thật an nhiên.

Hỏi ai trong kiếp sống nhân loài
Không thấy khổ đau bởi nạn tai
Tật bệnh xác thân đầy sợ hãi
Tinh thần thông thái được chăng ai?

Sống không xong, chết cũng không xong
Làm kiếp con người mãi đếm đong
Cái khổ chất chồng... Ơi hỡi... Khổ!
Giàu mà lắm bệnh cũng không mong.

May thay tạo hóa cũng khoan dung
Người cứu sinh linh lúc kiệt cùng
Môn pháp “Trường Sinh” ta sống đúng
Vang lên khúc hát giữa không trung.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOA (Quận 7, TP HCM)

Không có nhận xét nào: