Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Chỉ có ngồi

Mừng sinh nhật Đức Tổ Sư Đasira Narada lần thứ 172.


Luyện đức rèn tâm ráng tập ngồi
Đẩy tà khí trược... khỏe thân tôi.
Tổ Sư giác ngộ trăm năm trước
Dân chúng giờ đây ráng tập ngồi.

Đau gì cũng ráng tập mà ngồi
Chẳng thuốc, không tiền, khỏe lắm thôi
Mấy tiếng, bao lần, tùy chứng bệnh
Muốn mau chóng khỏe tập mà ngồi.

Tà trược khó khăn mấy cũng ngồi
Xua tan chướng nghiệp khổ đau rồi
Giờ đây thanh thản rèn tâm trí
Ơn sánh tày non... mấy cũng ngồi.

Tịnh tâm rèn đức chỉ cần ngồi
Thân khỏe an lòng... thế đủ thôi
Tu luyện kiên trì, năng gọt giũa
Nhẫn nại bền gan chỉ cần ngồi.

Năm tháng ngày qua tinh tấn ngồi
Tâm hồn sảng khoái phải rèn tôi
Tổ Sư khai sáng... Ơn trời biển!
Hậu thế một lòng tinh tấn ngồi.

Nam Đàn, 10-2018
Môn sinh LÊ THANH HẢI
(CLB TSH Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An)

Không có nhận xét nào: