Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: NGHĨA ÂN

Kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 172 Đức Tổ sư Đasira Narada.




Bài xướng:
Nghĩa ân

Đức Tổ tìm ra được khí thiêng
Đẩy lùi thân bệnh khỏi hao tiền.
Đường xa khổ cực đi trăm chốn
Lối thẳm gian nan đến vạn miền.
Thầy mở luân xa khai nguyệt đạo
Trò thông nguyên lý tập bài thiền.
Nghĩa ân sâu nặng luôn ghi dạ
Công đức sáng ngời mãi trọn nguyền.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Bình Thuận)


Bài họa 2:
Niềm tin

Dấn thân núi thẳm đức linh thiêng
Thân khỏe, tâm trong, nhẹ chữ “tiền”.
Cứu độ nhân loài qua khắp chốn
Truyền trao môn pháp tỏ bao miền.
Luân xa xoay chuyển ngời tâm đạo
Năng lượng vào ra ngộ giác thiền.
Huynh đệ an vui, ơn vạn kiếp
Niềm tin Đức Tổ tạc lời nguyền.

Sài Gòn, 22-10-2018
Môn sinh NGUYỄN VĂN THÙY


Bài họa 1:
Hồng phúc

Một mình lăn lộn chốn hùm thiêng
Mong giải đớn đau chẳng tốn tiền.
Trăm suối ngàn khe thề dốc sức
Đường mơ lối mộng đến từng miền.
Pháp y đổ giọt đầu tay đếm
Nguyên lý khai thông cuối cửa thiền.
Hồng phúc trần gian sâu nặng nghĩa
Thành tâm kính cẩn... trọn lời nguyền!

Triệu Phong, 22-10-2018
Môn sinh HỒ VĂN ĐÌNH (Quảng Trị)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: