Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Mong ước


      Ước mong năng lực tràn đầy
Để con tiếp nhận... tẩy chay bệnh tình.
      Ngồi thiền khỏe mạnh thân hình
Tu tâm, tích đức, cho mình thảnh thơi
      Ơn Sư Tổ suốt cuộc đời!
Trường Sinh học chính là nơi ta cần.
      Tập thiền tu luyện tấm thân
Thu nguồn năng lượng bớt phần âu lo.
      Quyết tâm... không nản, đắn đo...
Tập đều, khổ luyện rèn cho sức bền.
      Muốn khỏe người, phải chăm chuyên
Ngày ba cữ đủ, chớ quyên cữ nào.
      Sáng, trưa, chiều, tối chẳng nao...
Những khi rảnh rỗi ta vào tập chơi.
      Bệnh tình cứ vậy nối đuôi
Kéo nhau thoát khỏi cuộc đời chúng ta.
      Giúp mình thưởng lạc tuổi già
Hòa cùng con cháu, cả nhà vui lây.
      Niềm vui cứ thế tràn đầy
Gia đình, đất nước đổi thay mạnh giàu.

Môn sinh HOÀNG THI (Vạn Ninh, Khánh Hòa)

Không có nhận xét nào: