Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Ân tình

Kỷ niệm 172 năm ngày sinh Đức Tổ sư Đasira Narađa.



      Con đi gần hết cuộc đời
Bây giờ mới gặp được Người truyền cho.
      Ngồi thiền, tâm tĩnh vô lo
Giản đơn, hiệu quả không ngờ bệnh lui.
      Mỗi ngày ba cữ con ngồi
Cùng anh, cùng chị thảnh thơi luyện rèn.
      Bao năm nay đã thành quen
Mỏi đau thuyên giảm chẳng phiền tấm thân.
      Ơn Người khổ tứ, lao tâm
Tìm ra phương thức không cần thuốc thang.
      Công danh, địa vị chẳng màng
Tự lên đỉnh núi khổ cam một mình.
      Hôm nay kỷ niệm ngày sinh
Chúng con nguyện mãi ân tình trước sau.

Phú Lạc Phố, 23-10-2018
Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: