Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Tiếp bước chân Người


      Vô ra hơi thở thường hằng
Luân xa rộng mở đón năng lượng vào
      Từ ngày Sư Tổ đón chào
Bệnh đau, tật khổ chẳng nhào vào thân.

      Nhờ ơn lực Tổ đỡ đần
Trí tâm sáng suốt muôn phần hanh thông
      Chúng ta luôn nhớ ghi công
Ơn Người khắc cốt mỏi mong tháng ngày.

      Học bài Người dạy hôm nay
Luôn luôn luyện tập hăng say chuyên cần
      Mỗi khi tâm trí bần thần 
Nguyện cầu lực Tổ quán thân định trì.

      Thì rằng... chẳng nghĩ chẳng suy
Nhờ năng lượng chuyển tứ chi thông hành
      Tâm ta hướng thiện chí thành
Khí thanh tỏa khắp châu thân lấp tràn.

      Nhận năng lượng Tổ bình an
Tiêu tan bệnh tật, nghiệp nan giải trừ
      Từ đây đừng có chần chừ
Bàn tay năng lượng giúp người ốm đau.

      Tình thương... cố gắng nguyện cầu
Nguồn năng lượng Tổ nhiệm màu trị thương
      Xua đi bệnh tật, tai ương
Khổ đau, phiền não tìm đường thoát thân.

      Phải đem tâm thiện ân cần
Thương người như thể thương thân của mình
      Giúp đời ta nhớ đinh ninh
Lời Sư Tổ dạy bình sinh dặn dò!

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOA (Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Không có nhận xét nào: