Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Xướng họa: Cảm cúm

            Bài xướng:
Cảm ho

Suốt mấy hôm rồi cảm cúm ho
Nước đâu trong mũi chảy lò thò
Anh em cứ tưởng mình làm biếng
Bầu bạn hồ nghi lão giả đò.
Liều mạng ở nhà con lại sợ
Thương thân đi viện vợ càng lo
May nhờ thầy võ bày phương pháp
Luyện khí công thôi cổ hết khò.

TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)



Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Cửa thiền


Cửa thiền nay sắc, mai không
  Rau dưa đắp đổi, nâu sồng trả vay
Như say mà chả như say
  Bòng bong vò rối nắng ngày mưa đêm
Tạnh khuya sương giá buốt thềm
  Ngoắc cơn gió lạc ngang rèm mà chơi
Ngẩn ngơ đất, ngỡ ngàng giời
  Ai xui cỏ dạt bèo trôi xéo bờ?

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Có lớp học như thế


Lớp học này có ở Kon Tum
Mà học viên ở nhiều cương vị
Thường có cả công, nông, binh, trí,…
Cùng chan hòa già, trẻ, gái, trai.

Có môn sinh đứng lớp giảng bài 
Qua đào tạo về làm giảng huấn
Lớp có những môn sinh hướng dẫn
Giúp học viên thấu hiểu tận tường.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Xướng họa: Tuổi xế chiều


              Bài xướng:
Tuổi xế chiều

Tuổi hạc giờ đây đã xế chiều
Nên còn sức lực chẳng bao nhiêu
Cơm ăn độ nhật chừng lưng bát
Nước uống qua ngày khoảng nửa siêu.
Đêm đọc bài thơ nhìn lốm đốm
Sáng quần thế võ thấy liêu xiêu
Hồi xưa trai tráng càng phong độ
Nay buổi già nua sút kém nhiều.

TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Cho đời mãi xuân



“Trường Sinh học” thật tuyệt vời
  Cứu ta, giúp bạn, mọi người thêm vui.
Thân đau bệnh,… đã đẩy lùi
  Tâm hồn sảng khoái niềm vui dâng đầy.
Quyết tâm xây dựng đất này
  Quê hương đổi mới từng ngày xanh tươi.

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Thầy ơi...!


     Mãi mãi bên con tiếng của thầy vang vọng
     Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua
     Bài giảng thầy như chắp cánh ước mơ
     Cho con bay khỏi vùng trời cổ tích.

     Có những lúc lặng thầm, con ngắm:
     Vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn...
     Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm
     Sao thấy được nỗi lòng thầy cùng năm tháng!

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Thầy ơi!


Vẫn trong sâu thẳm một đời 
Thầy ơi! Tiếng gọi sáng ngời ngàn năm 
Cho con hoa cỏ mùa xuân 
Con đi trên những nhọc nhằn buồn vui! 

Tóc thầy bạc trắng ngậm ngùi 
Còn đôi mắt sáng dõi ngoài thinh không 
Cả đời chẳng tính thiệt hơn 
Mênh mông con nước suối nguồn yêu thương.

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Tròn 3 triệu lượt bạn đọc đã ghé thăm Câu lạc bộ Trường Sinh học Dưỡng sinh

Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2014, lúc 12 giờ 47 phút (giờ Việt Nam), đồng hồ đo đếm tự động của Google đã ghi nhận con số tròn 3 triệu lượt truy cập từ khắp nơi trên thế giới vào trang thông tin điện tử chính thức của CLB TRƯỜNG SINH HỌC DƯỠNG SINH tại địa chỉ http://www.truongsinhhocds.com


Cách đây 2 năm, vào ngày 19 tháng 5 năm 2012 trang thông tin của CLB chính thức ra mắt bạn đọc gần xa. Ngay lập tức “Trường Sinh học Dưỡng sinh” đã được các vị đồng môn và những người quan tâm đến sức khỏe ưu ái ghé thăm, trao đổi, chia sẻ. Nhiều người ghé thăm đôi khi chỉ là thưởng thức câu thơ, xướng họa ba vần,… nhiều người coi trang website như một người bạn tâm giao, thực sự không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Có người ghé thăm cộng tác thêm bài viết, cảm nhận, chia sẻ kinh nghiệm,… và cũng có người đóng góp ý kiến xây dựng, phê bình, hiến kế,…

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Xướng họa: Từ bi


            Bài xướng:
Từ bi
(Trắc bằng nhất vận)

Gối bờ tri túc – chẳng vương ai
Lưng chén cơm khoai cũng sống dài
Cá thịt cao lương càng khổ oải
Muối cà đạm bạc lại vui dai
Yêu thương thúc liễm – đời thường tại
Hỷ xả trau bồi – cõi vị lai
Nuôi dưỡng mầm từ tươi thắm mãi
Thì nghe an lạc bớt u hoài…! 

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)


Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Phú Quốc thiết tha


Trải lòng từ Phú Quốc
Tôi vốn bệnh trầm kha
Lặn lội khắp gần xa
Tìm thuốc thang chữa chạy.

Tây y có lời dạy
Đông y có lời khuyên
Thế rồi cũng gặp duyên
Đến với Trường Sinh học.

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Xướng họa: Có Không


          Bài xướng:
Có Không
Kính tặng Ni Sư Trí Hải.

Có có không không có có không?
Không không có có có không không?
Âm vang một tiếng hư không lạnh
Lấp lánh ngàn hoa nguyệt ánh lồng!
Tuyết cũ năm nao còn lắng đọng
Hương xưa ngày đó đã mênh mông…
Áo ai thấp thoáng bên bờ giậu
Vẫn có mà không chút bụi hồng…

09-5-2003
BS ĐỖ HỒNG NGỌC
Theo: www.dohongngoc.com