Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Xướng họa: Có Không


          Bài xướng:
Có Không
Kính tặng Ni Sư Trí Hải.

Có có không không có có không?
Không không có có có không không?
Âm vang một tiếng hư không lạnh
Lấp lánh ngàn hoa nguyệt ánh lồng!
Tuyết cũ năm nao còn lắng đọng
Hương xưa ngày đó đã mênh mông…
Áo ai thấp thoáng bên bờ giậu
Vẫn có mà không chút bụi hồng…

09-5-2003
BS ĐỖ HỒNG NGỌC
Theo: www.dohongngoc.com


            Bài họa 4:
Vô nhiễm!

Từ không ta đến - có như không
Diện mục tròn đầy giữa thái không
Đối cảnh tâm bình dù nguyệt rọi
Chạm tình ý lặng dẫu hoa lồng
Được thời chớ vội cầm hoan lạc
Mất thế khoan buồn bỏ quạnh mông
Đi, ở,... chẳng vương sầu khổ lụy
Như nhiên vô nhiễm tợ sen hồng.

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)
E-mail của tác giả.


          Bài họa 3:
Buông xả

Từ, bi, hỷ, xả,… tại sao không?
Hỷ, nộ, tham, sân, si,… cũng không
Ghét ở nhiều phen tu mới lộn
Ghen ăn một chút nghiệp xưa lồng.
Ngồi yên thoải mái ân tình đọng
Thiền tịnh an vui ý định hồng
Ôm lấy khư khư ngày tháng cũ
Kiếp nào thôi được chốn mênh mông.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)
E-mail của tác giả.


          Bài họa 2:
Thiêng liêng đất Lạc Hồng

Tụng niệm vô thường sắc với không
Rõ ràng là có, vậy mà không!
Trong không lưu sắc tâm tình ấm
Ngoài sắc tồn không sáng suốt lồng
Tiếp bước, cháu con gìn Tổ quốc
Theo đường tiên tổ đuổi Nguyên Mông.
Trường sinh năng lượng, tinh thần vững
Rạng rỡ thiêng liêng đất Lạc Hồng.

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)
E-mail của tác giả.


          Bài họa 1:
Có không mê giác

Có cũng không mà không cũng không
Giác mê mê diệt: Giác không không
Thấy danh thực hữu: Mê dường có
Xem lợi hư vô: Giác đã lồng
Vướng có, khổ đau càng thống thiết
Chấp không, tội nghiệp cũng mênh mông
Ngộ tâm ấy Phật, ly trần cấu
Rừng tía không xa chốn bụi hồng.

Ni Sư TRÍ HẢI
Theo: www.dohongngoc.com

        * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com - Cám ơn!

Không có nhận xét nào: