Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Xướng họa: Tuổi xế chiều


              Bài xướng:
Tuổi xế chiều

Tuổi hạc giờ đây đã xế chiều
Nên còn sức lực chẳng bao nhiêu
Cơm ăn độ nhật chừng lưng bát
Nước uống qua ngày khoảng nửa siêu.
Đêm đọc bài thơ nhìn lốm đốm
Sáng quần thế võ thấy liêu xiêu
Hồi xưa trai tráng càng phong độ
Nay buổi già nua sút kém nhiều.

TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)


              Bài họa 6:
Vạt nắng chiều

Cuối nẻo buồn như vạt nắng chiều
Nhìn ta ai nghĩ: Phải anh “nhiêu”(*)?
Gian nan nếm trải đâu hình chuẩn
Khổ ải từng qua hết tiếng siêu.
Lửa dạ chỉ như thầm ngún ngún
Sóng tình dường lặn bớt xiêu xiêu
Một thời hoang dã xài phung phí
Để tới hôm nay tủi phận nhiều.

PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)
            (*) Phương ngữ Thanh Hóa, chỉ người đàn ông đã có con cái.


              Bài họa 5:
Xế chiều

Xuân sanh thời đã bước sang chiều
Thiền tập “Trường Sinh” tráng kiện nhiều
Vô thức nửa giờ nương phép thở
Tĩnh tâm chục phút tựa hồn siêu.
Đêm ngồi một cữ còn thiêu thiếu
Ngày luyện hai thời hết liêu xiêu
Còn trẻ cậy mình dư sức khỏe
Nay cao tuổi hạc tiếc bao nhiêu.

TRỊNH QUANG CỰ (CLB Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu)


              Bài họa 4:
Cõi xế chiều

Thất thập lai rai cõi xế chiều
Bút danh thơ thẩn gọi Tư Nhiêu
Dưỡng sinh tập luyện ngày luôn trọng
Chăm chỉ ngồi thiền tối cứ siêu.
Nhờ vậy hành văn lời khá chuẩn
Cùng là viết chữ nét chưa xiêu
Về già nỗi khổ thời thừa quá
Xướng họa nhâm nhi cũng đỡ nhiều.

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)


              Bài họa 3:
Chiều thu

Đường xa ngoảnh lại đã sang chiều
Giọt nắng quanh mùa rọi chửa xiêu
Ấm áp nàng thơ còn nhớ lão
Êm đềm sức khỏe chẳng cần siêu.
Say sưa xướng họa càng mong thắm
Giản dị tiêu pha nỏ ước nhiều
Rảo bước lề thông đầy cảnh lạ
Chân thành – ruộng tốt trỗi phì nhiêu.

PHẠM DUY LƯƠNG (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)


              Bài họa 2:
Chẳng còn nhiều

Thời gian của lão chẳng còn nhiều
Gặp gió trên đường những muốn xiêu!
Rượu uống vài ly chừng thấy đủ
Cơm ăn lưng bát, thế là siêu.
Áo quần thẳng nếp trông ra vẻ
Tuổi thọ ngắn dần còn bấy nhiêu
Xướng họa Đường thi tìm cảm hứng
Kể chi khuya sớm, sáng hay chiều.

HUY PHƯƠNG (Nghệ An)


              Bài họa 1:
Sớm chiều

Thiền tập ngày hai cữ: sáng, chiều,…
Tăng cường sức lực biết bao nhiêu
Một giờ cựa quậy là hơi dở
Hai tiếng lặng yên thế mới siêu.
Họa mấy vần thơ thôi lúng túng
Xướng vài vế đối bớt liêu xiêu
Nhờ “Trường Sinh học” thêm phong độ
Thân khỏe, tâm an, tiến bộ nhiều.

HOÀNG TIẾN NHẪN (TP Việt Trì, Phú Thọ)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Cám ơn!

Không có nhận xét nào: