Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Xướng họa: Từ bi


            Bài xướng:
Từ bi
(Trắc bằng nhất vận)

Gối bờ tri túc – chẳng vương ai
Lưng chén cơm khoai cũng sống dài
Cá thịt cao lương càng khổ oải
Muối cà đạm bạc lại vui dai
Yêu thương thúc liễm – đời thường tại
Hỷ xả trau bồi – cõi vị lai
Nuôi dưỡng mầm từ tươi thắm mãi
Thì nghe an lạc bớt u hoài…! 

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)


            Bài họa 8:
Chớ u hoài

Không duyên, chẳng nợ vướng chi ai
Cuộc sống an nhiên sẽ kéo dài
Mỹ vị quanh năm đời ngắn lại
Muối dưa thường nhật thọ thêm dai.
Từ bi đeo đuổi thì đương đại
Hỷ xả hằng mong chốn vị lai
Nuôi dưỡng tâm linh thanh thản mãi
Sống nhàn từng phút, chớ u hoài.

HUY PHƯƠNG (TP Vinh, Nghệ An)


            Bài họa 7:
An tịnh

Đã trả xong rồi có nợ ai
Hừng đông đang tỏa xóa đêm dài
Tích duyên mấy kiếp ta nào oải
Tạo nghiệp bao đời kẻ ấy dai
Bến giác đợi người theo Thế Cải
Bờ mê chờ bọn phụ Như Lai
Vườn xuân đã rộ mùa hoa trái
An tịnh vô ưu cứ nở hoài. 

PHAN TỰ TRÍ  (Biên Hòa, Đồng Nai)


            Bài họa 6:
Bạch thầy!

Bạch thầy! Đệ tử nợ trần ai:
Hạt muối, lưng cơm,… suốt dặm dài
Gắng trả – nghe thân chừng đã oải
Càng ôm – biết lực chẳng còn dai
Dưỡng sinh thường nhật – sinh từ tại
Diệt dục bao lần – dục tái lai!
Có phải môn đồ si muội mãi:
Sống không ham muốn – sống chi hoài?

PN – TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG (Đà Nẵng)


            Bài họa 5:
Tùy duyên

Thuận với nhân gian chớ vướng ai
Đừng mơ mộng hão chuyện dông dài
Công danh chẳng bận – thân nào oải
Bổng lộc đâu màng – mệnh hóa dai
Hãy sống toàn tâm cho hiện tại
Chỉ cần thiện ý hướng tương lai
Từ, bi, hỷ, xả,… hằng nuôi mãi
Huệ trí thăng hoa phước lạc hoài.

HỒ TRỌNG TRÍ (Kim Long, Bà Rịa – Vũng Tàu)


            Bài họa 4
Tịnh lạc

                                      Sống đời biết đủ chẳng phiền ai
Thọ yểu vô tư mặc ngắn dài
Đạm bạc chán chê, thêm uể oải
Đam mê mĩ vị, khổ dằng dai
Cảm cầu không lộ - Tâm thường tại
Ưu lự vô môn - Đức Đạt Lai...
Tính thiện lòng từ tăng tiến mãi
Tùy duyên an trụ chẳng ai hoài.

LÊ VĂN THANH


            Bài họa 3:
Hỷ xả

Thôi buồn đừng tủi nữa ơi ai!
Bệnh tật khổ đau chiến đấu dai
Quẳng gánh âu lo thân bớt oải
Bỏ tuồng sân hận tuổi thêm dài
Đơn sơ thanh bạch thường an tại
Mỹ vị cao lương chẳng tái lai
Thiền tịnh tu tâm đời khỏe mãi
Trường Sinh viên mãn sống vui hoài.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)



            Bài họa 2:
Thanh thản

Lớn, nhỏ hằng mơ sống khỏe dài
Cung đường vạn kiếp, há gì ai!
Tham lam, mộng tưởng dồn hư oải
Rộng lượng, chan hòa bước vững dai.
Giản dị trau mình, chân tĩnh tại
Chân thành gửi bạn, mỹ thành lai
Vườn nhân gắng sức hồng tươi mãi
Dựng cảnh trường xuân sán lạn hoài.

PHẠM DUY LƯƠNG (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)


            Bài họa 1:
Từ bi

Bồ Tát trong lòng nhờ đến ai
Chúng sinh, bể khổ, đớn đau dài.
Trăm phương tạo cảnh mang vui mãi
Nghìn kế giúp đời thoát khổ dai.
Hai chữ Từ Bi dành hiện tại
Một niềm Hỷ Xả hẹn tương lai.
Nhân gian mọi kiếp mà thư thái
Là nỗi khát khao nhắc nhớ hoài!

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Cám ơn!

Không có nhận xét nào: