Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Tập thiền


Sáng chiều đôi cữ tập ngồi thiền
Khí huyết lưu thông, bớt bệnh phiền
Kinh mạch điều hòa, thân mạnh khỏe
Luân xa khai mở, lực vô biên.
Thâu vào năng lượng, vui thanh thản
Xả hết trược tà, khoái ngạc nhiên
Buông bỏ tham, sân,... mình ráng luyện
Trường Sinh nở rộ khắp ba miền.

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Bình yên và Hạnh phúc


Quá khứ dù dở, hay,...
Tiếc làm chi bạn hỡi
Tương lai thì chưa tới
Ngóng làm chi nơi xa?

Cái đang có, đang là...
Hãy sống cho thật tốt
Mọi việc rồi sẽ tới
Cần chi phải vội vàng.

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Trường Sinh học ra khơi Phú Quốc

Tặng CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học An Thới, Phú Quốc.


Hôm nay Phú Quốc giữa trùng khơi
Năng lượng Trường Sinh tỏa giúp đời
An Thới khai trường, thầy đến dự
Vui sao thỏa nguyện khởi lòng người.

Vượt biển ra khơi, những bước đi
Đồng môn đâu quản khó khăn gì
Dang tay mở lối Trường Sinh học
Hạnh phúc cho đời, mãi khắc ghi.

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Lỗi!


Ta như đứa trẻ vô tư
  Tung tăng chẳng hiểu Thiền như thế nào?
Nhủ lòng sẽ học lên cao
  Gắng lên, dẫu phải vượt bao thăng trầm
Tịnh tâm ta quyết học dần
  Một ngày bỗng nản... ta cần trợ duyên
Chị anh vốn sẵn tâm Thiền
  Ban cho ta đứa trẻ hiền cơ may

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Xướng họa: Thiền đến xứ Cùa


              Bài xướng:
Thiền đến xứ Cùa

Khai lớp Trường Sinh tại xứ Cùa
Sương như trải thảm, vẳng chuông chùa
Đầu thôn tiếng giục... xuyên đường tắt
Cuối xóm giọng quen... thẳng lối cua.
Ngồi đúng, tập đều,... đừng động đậy
Nghe thông, nhớ kỹ,... chớ se sua

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Gắng công tập luyện


Tôi coi sức khỏe hơn vàng
  Bệnh nhiều, tật lắm,... thuốc càng bó tay
Hai nghìn linh chín đến nay
  Đau lưng thoát vị,... bệnh bay lâu rồi.
Bùi ngùi xúc động người ơi!
  Ngồi thu năng lượng đất trời bao la...

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Xướng họa: ĐẾN LỚP VÙNG XA


Bài xướng:
Đến lớp vùng xa
Tặng lớp Trường Sinh học Triệu Sơn.

Về với Triệu Sơn mùa cát bay
Trường Sinh khai lớp có ai hay
Đem thiền cứu giúp bao thân bệnh
Lấy nghĩa cưu mang những tật bày.
Nắng gội mê mờ, xua lạnh giá
Mây vun trí huệ, xóa sương dày

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Thương lấy mình


Bây giờ nào đã muộn gì?
  Gắng thiền đúng, đủ, đều,... thì... tốt thôi!
Nhớ lời Giảng huấn bảo rồi
  Đã thiền thì phải ráng ngồi đủ canh
Ra đời giảm bớt đua tranh
  Tránh xa dục, nộ,... lòng thanh thản mà...

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Ngẫm thấy...


Tiếc thay phận hẩm não phiền
  Giá mà biết sớm môn thiền dưỡng sinh
Đôi mươi biết luyện Trường Sinh
  Thì đâu nếm trải thân mình bệnh đau
Nhà đâu thiếu thốn... cháo rau
  Thời gian cũng sẵn,... lắc đầu... tiếc thay...

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Tâm sự tuổi già


Bên nhau bà khẽ bảo ông
  Đông Tây đủ cả, giờ trông nương Thiền
Tổ Sư gia phước an nhiên
  Thân gầy sắc óng thần tiên... thoát lùi
Sớm trưa khoai sắn ngọt bùi
  Đồng môn huynh đệ tới lui thật nhiều