Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Xướng họa: Thiền đến xứ Cùa


              Bài xướng:
Thiền đến xứ Cùa

Khai lớp Trường Sinh tại xứ Cùa
Sương như trải thảm, vẳng chuông chùa
Đầu thôn tiếng giục... xuyên đường tắt
Cuối xóm giọng quen... thẳng lối cua.
Ngồi đúng, tập đều,... đừng động đậy
Nghe thông, nhớ kỹ,... chớ se sua
Luân xa khai mở, nào cùng tập
Rèn đủ, luyện chăm, bệnh cũng... thua...

Môn sinh HỒ VĂN ĐÌNH (Triệu Phong, Quảng Trị)


              Bài họa:
Thiền trên bản Cùa

Nghênh đón đệ huynh tọa bản Cùa
Hân hoan mây núi thoảng lưng chùa
Dưỡng sinh bớt khổ, đi đường thẳng
Nuôi bệnh còn đau, đứng khúc cua.
Vững chí an thân luôn phấn đấu
Thiện tâm yên dạ chẳng se sua
Tổ Sư khai sáng “Trường Sinh học”
Chân pháp luyện theo, bệnh sẽ thua.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)

Không có nhận xét nào: