Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Bình yên và Hạnh phúc


Quá khứ dù dở, hay,...
Tiếc làm chi bạn hỡi
Tương lai thì chưa tới
Ngóng làm chi nơi xa?

Cái đang có, đang là...
Hãy sống cho thật tốt
Mọi việc rồi sẽ tới
Cần chi phải vội vàng.

Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng
Khi ta biết buông thả
Đừng tranh chen thái quá
Đời sẽ mãi ưu phiền.

Sáng dậy cười thật hiền
Cám ơn đời thắp lửa
Cho ta thêm ngày nữa
Để được sống an nhiên.

Mình cùng vui nhé em!
Yêu cuộc đời chân thực
Em sẽ thấy hạnh phúc
Trong giây phút bình yên.

Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: