Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Xướng họa: ĐẾN LỚP VÙNG XA


Bài xướng:
Đến lớp vùng xa
Tặng lớp Trường Sinh học Triệu Sơn.

Về với Triệu Sơn mùa cát bay
Trường Sinh khai lớp có ai hay
Đem thiền cứu giúp bao thân bệnh
Lấy nghĩa cưu mang những tật bày.
Nắng gội mê mờ, xua lạnh giá
Mây vun trí huệ, xóa sương dày
Tâm thành hướng nguyện cùng cô bác
Năng lượng tự thân trọn tháng ngày.

Môn sinh HỒ VĂN ĐÌNH (Triệu Phong, Quảng Trị)


Bài họa 3:
Khỏe vạn ngày
Họa cùng người đồng môn Triệu Phong.

Cồn cát Triệu Phong gió bụi bay
Đồng môn mới tập đã nghe hay
Làng trên phấn khởi lòng ao ước
Xóm dưới hân hoan dạ tỏ bày
Thói xấu, tật hư,... đừng nghĩ đến
Điều hay, lẽ phải,... mãi vun dày
Thiền thu năng lượng Trường Sinh học
Luyện tập thường xuyên khỏe vạn ngày.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 2:
Ai đến Rạch Dừa
Tặng lớp Trường Sinh học Rạch Dừa.
               
Ai đến một lần thử mới hay
Rạch Dừa xứ biển gió thôi bay
Tập thiền năng lượng, thân vơi bệnh
Luyện khí đất trời, nghiệp bớt dày
Huynh đệ cùng nhau rèn sớm tối
Đồng môn chung sức học đêm ngày
Sẻ chia kinh nghiệm, cùng tương trợ
Thắm đượm tình thương, nghĩa tỏ bày...

Môn sinh CHÂU CHÍ LINH (Vũng Tàu)


Bài họa 1:
Ngày về Long Khánh
Tặng các đồng môn Long Khánh.

Quê mình Long Khánh gợn mây bay
Gió bụi não nùng... bạn có hay?
Vun đắp bao năm cam rủi phận
Gieo duyên mấy bận chửa ai bày!?
Mưa giăng chặn lối làn sương mỏng
Nắng tỏa xua tan lớp bụi dày
Mong được chia san cùng Quảng Trị
Trường Sinh chờ đợi tháng năm... ngày...

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)

       * Trân trọng kính mời quý vị thi hữu và các môn sinh gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: