Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Lỗi!


Ta như đứa trẻ vô tư
  Tung tăng chẳng hiểu Thiền như thế nào?
Nhủ lòng sẽ học lên cao
  Gắng lên, dẫu phải vượt bao thăng trầm
Tịnh tâm ta quyết học dần
  Một ngày bỗng nản... ta cần trợ duyên
Chị anh vốn sẵn tâm Thiền
  Ban cho ta đứa trẻ hiền cơ may
Vô tâm, hư nết,.. quên ngay
  Lỡ rồi... lo lắng cả ngày buồn tênh
Đường tu sao lắm gập ghềnh
  Ta đang tự trách, giận mình quá đi!
Giờ đây chẳng biết làm gì
  Tập thiền, học sống từ bi... vơi buồn.

Môn sinh LÊ THỊ KIM LAN (Việt Trì, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: