Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Ngẫm thấy...


Tiếc thay phận hẩm não phiền
  Giá mà biết sớm môn thiền dưỡng sinh
Đôi mươi biết luyện Trường Sinh
  Thì đâu nếm trải thân mình bệnh đau
Nhà đâu thiếu thốn... cháo rau
  Thời gian cũng sẵn,... lắc đầu... tiếc thay...

Nhưng thôi! Mình vẫn còn may!
  Cho mình vui gặp duyên này... chông chênh
Vực đời khỏi chốn mông mênh
  Tan mờ chìm nổi lênh đênh sớm chiều
Trường Sinh năng lượng mến yêu
  Tâm ta rộng mở thêm nhiều tình thương.

Kết tình nhân ái bốn phương
  Rèn thân, tu luyện, đời thường nở hoa
Đồng môn chung một mái nhà
  Sẻ chia năng lượng, giao hòa anh em
Xua tan đau khổ, bóng đêm
  Tình người thắm nghĩa êm đềm... Việt Nam.

Môn sinh NGUYỄN THỊ DUYÊN (Huế)

Không có nhận xét nào: