Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Xướng họa: Ăn chay


          Bài xướng:
Ăn chay

Không nên ảo não lúc ăn chay
Như đứa hai lòng chán ngán thay
Rửa mặt cho da trơn dáng mịn
Chải đầu để tóc nếp ngôi ngay.
Đừng cho thiên hạ hay công đó
Chớ để phàm nhân biết việc này
Chỉ có Chúa Trời soi kín đáo
Thấu lòng con cái chốn trần ai.

BÙI NGHIỆP


          Bài họa 8:
Mời ăn chay

Thị trường ẩm thực sẵn đồ chay
Bán khắp mọi nơi, lắm thứ thay
Ngon miệng, tìm nhanh mà chọn dễ
Hợp gu, nấu chóng để ăn ngay.
Tập dần, chớ vội theo lời dẫn
Quen hẳn, hãy chuyên nhớ chuyện này
Khỏe mạnh, an thần, hồn tỉnh táo
Mình ghiền năm rưỡi… cáo cùng ai!

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)


          Bài họa 7:
Cơm chay

Ăn gì bổ khỏe bằng cơm chay?
Chẳng tội mà sanh phước lắm thay
Canh mướp, đậu xào,… mồm mát hẳn
Khoai hầm, rau luộc,… bụng no ngay
Thèm chi gà, vịt,… oan hồn nọ
Khát món trâu, heo,… nợ mạng này
Nhân quả chạy trời không khỏi nắng
Kiếp mần thân chịu sống bi ai...!

TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)


          Bài họa 6:
Ăn chay

Nết đẹp bao đời lại bảo thay,
Không màu, bổ dưỡng lại thuần chay!!
Ờ thì cứ thử dăm ba bữa
Hoặc cũng nên xem sáu bảy ngày
Nhớ lại thân tình từ buổi ấy
Yêu rồi vững dạ mấy mùa nay
Vui sao thịt, cá lòng không bận
Sức khỏe, tâm hồn sảng khoái ngay.

PHẠM DUY LƯƠNG (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)


          Bài họa 5:
An nhiên!

Bất động chăm lòng giữa mặn chay
Mắt từ thấu hiểu – vẫn mong thay!
Với người khốn đốn luôn vui vẻ
Cùng kẻ sang giàu mãi thẳng ngay
Giữ tánh khiêm cung vào cuộc đó
Gìn tâm độ lượng ở đời này
Vô thường liễu nghĩa vui thanh thản
Đi, ở,… đến, về,… chẳng quắt quay.

LÊ ĐĂNG MÀNH (Quảng Trị)


          Bài họa 4:
Mẹ tôi

Mẹ tôi theo Phật giữ cơm chay
Ba chục năm bền, đẹp lão thay
Nhà cửa bà lo ngăn nắp lắm
Ruộng đồng cụ tới nhẹ nhàng ngay
Cữ chiều dưa muối, chum tương đó
Bữa sáng cà om, ánh mắt này
Thực vật tốt hơn hay động vật?
Tùy ai, ai muốn, muốn tùy ai!

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)


          Bài họa 3:
Đường vui

Thịt cá không màng chỉ tịnh chay  
Tinh thần sảng khoái chẳng nào thay
Trông người tĩnh trí trao lời đẹp
Ngắm cảnh yêu đời kết vận ngay
Mặc gió mưa dồn muôn vẻ lạ
Bền gan dạ vững một cung này
Cành xuân bảy chục vầng trăng sáng
Xướng họa , giao lưu thắm mỗi ngày.

PHẠM DUY LƯƠNG (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)


          Bài họa 2:
Giữ chay

Khốn đấy! Ai người muốn giữ chay
Bề ngoài lừa đảo giả hình thay!
Ăn năn hoán cải, sai làm thẳng
Sám hối thi hành, vậy sửa ngay.
Ẩn giấu đón chờ Thiên Quốc đấy!
Hiển linh che khuất thế gian này
Giữ khem thực đúng như lời dạy
Thử hỏi trên đời có mấy ai?

KHUẤT DŨNG


          Bài họa 1:
Hãy làm mặt hoa

Chúa cũng răn con lúc nhịn chay
Mặt nhăn mày nhó thật buồn thay
Phô trương công đức đừng nên thế
Khoe mẽ hiền ngoan hãy bỏ ngay
Cha chẳng vui lòng trò nhịn thế
Ngài không chấp nhận thói phô này
Tịnh tâm là để hồn tu hối
Nào phải nêu trình diễn với ai.

THINH KHÔNG

        * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.comCám ơn!

Không có nhận xét nào: