Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Xướng họa: Khởi tọa thiền

        Bài xướng:
Khởi tọa thiền

Lắng nghe giai điệu thinh không
   Lắng nghe gió lướt bên song hiên nhà
Lắng nghe cây cỏ hương hoa
   Lắng nghe năng lượng trong ta chuyển vần.
Lắng nghe phiền, bệnh tan dần
   Lắng nghe hơi thở lần lần nhẹ ru
Lắng nghe tỏa sáng Tâm từ
   Lắng nghe Diệu pháp như như… tràn về!

ĐẶNG BÍCH VÂN (TX Long Khánh, Đồng Nai)


        Bài họa 6:
Ta mơ

Ta mơ khi có tựa không
   Ta mơ thiền sự qua song vào nhà
Ta mơ ngào ngạt ngàn hoa
   Ta mơ nội lực thân ta xoay vần.
Ta mơ yếu nhược lui dần
   Ta mơ giấc ngủ thêm lần êm ru
Ta mơ mừng nỗi riêng tư
   Ta mơ từ ấy toàn như vui về!

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)


        Bài họa 5:
Lặng nhìn

Lặng nhìn một cõi sắc không
   Lặng nhìn mây gió vào song thềm nhà
Lặng nhìn tàn một kiếp hoa
   Lặng nhìn thơ nhạc trong ta lỗi vần.
Lặng nhìn tâm tưởng chuyển dần
   Lặng nhìn thiền tọa mỗi lần êm ru
Lặng nhìn mây trắng hiền từ
   Lặng nhìn mình đã đang như trở về!

NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Quảng Trị)


        Bài họa 4:
Ngồi thiền

Lặng cùng vũ trụ thinh không
   Lặng cùng làn gió thoáng song vào nhà
Lặng cùng mưa bụi, trăng, hoa,…
   Lặng cùng tâm lực chính ta xoay vần.
Lặng cùng bão tố tan dần
   Lặng cùng phép thở bao lần cùng ru
Lặng cùng huynh đệ hiền từ
   Lặng cùng năng lượng cũng như trào về!

TRỊNH QUANG CỰ (CLB Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu)



        Bài họa 3:
Thiền niệm

Tưởng hồn lơ lửng hư không
   Tưởng chừng phép lạ vô song viếng… nhà
Tưởng trời đất rót tinh hoa…
   Tưởng toàn nhân thế cùng ta xoay vần.
Tưởng bao huyết mạch thông dần…
   Tưởng nghe thủ thỉ vạn lần lời ru…
Tưởng hào quang tỏa ánh từ…
   Tưởng thân khởi niệm rõ như… nẻo về!

DIÊN MINH

        Bài họa 2:
Ngẫm & Suy

Ngẫm từ vũ trụ hư không
   Suy ra trường lực vào song rèm nhà
Ngẫm đời điểm sắc hương hoa
   Suy ra mới thấy cho ta nhịp vần
Ngẫm trong bệnh tật chuyển dần
   Suy ra thoải mái mỗi lần thiền ru
Ngẫm trong hồn phách hiền từ
   Suy ra bờ giác hình như quay về!

TRƯƠNG MINH DIỆP (TX Long Khánh, Đồng Nai)


        Bài họa 1:
Hoát nhiên

Hoát nhiên chạm cửa Thái không
   Hoát nhiên sương réo giữa song quanh nhà
Hoát nhiên mình thở cùng hoa
   Hoát nhiên vạn vật với ta xoay vần
Hoát nhiên chấp ngã vơi dần
   Hoát nhiên kinh rót muôn lần lời ru
Hoát nhiên rạng ánh đại từ
   Hoát nhiên vô niệm chân như hiện về…!

LÊ ĐĂNG MÀNH (Quảng Trị)

MO MUI NGẪU HỨNG VIẾT THÊM MT ĐON:

Lắng nghe lòng thoát bến mê
   Lắng nghe phiền muộn não nề tan nhanh
Lắng nghe một cõi tri ân
   Lắng nghe một thuở bước chân của Thầy
Lắng nghe từng bánh xe quay
   Lắng nghe đời đã đổi thay ít nhiều.

NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Quảng Trị.
E-mail: hoaithaoqt@gmail.com)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin vui lòng gửi qua địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com hoặc truongsinhhocds@yahoo.com.vn – Cám ơn!

Không có nhận xét nào: