Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Tình yêu Trường Sinh học


Môn Trường Sinh học ra đời
Đó đây theo học, mọi người hăng say
Bỏ công tập luyện mỗi ngày
Tịnh tâm, vô thức, ngửa tay nhận “quà” (*)
Năng lượng vào các luân xa
Thành năng lượng mới, điều hòa xác thân.
Rực lên ngọn lửa tinh thần
Giúp người như giúp người thân ở nhà
Xin làm cầu nối bắc qua
Coi người đau, cũng như là ta đau
Chẳng cầu tạ lễ trước sau
Bởi chung lẽ sống, cùng nhau cộng đồng
Người hết bệnh, ta vui lòng
Nghĩa Trường Sinh học, sáng trong tình đời
Tỏa đi vạn nẻo muôn nơi
Xây niềm hạnh phúc, sáng ngời nghĩa nhân.

Chú thích: (*) Năng lượng thu được qua các luân xa, người tập phải thực sự tịnh tâm, vô thức, mới nhận được quà tặng của trời đất.

Môn sinh XUÂN HỒNG (Kon Tum)
Nguồn: truongsinhhockontum.blogspot.com

Không có nhận xét nào: