Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Vươn tới Trường Sinh học

          Nghe bài giảng, được mở sáu Luân xa
Ta cảm thấy thân mình thay đổi hẳn
Nguồn sinh lực “thấm” môn Trường Sinh học.
Qua một tuần như chắp cánh thăng hoa…
         
Đức Tổ Sư Đasira  Narada.
Đã chỉ dẫn đường về cho Dương Thế.
Để không còn những bệnh tật đau thương
Một kiếp người chỉ tồn: Sinh – Lão – Tử
Không hận thù, không vật chất xa hoa.
Không vụ lợi, sống hòa bình nhân ái
Người giúp người, một niềm tin bao la…

Con kính dâng Người ngàn triệu cánh hoa
Luôn tỏa ngát hương đền ơn Sư Tổ…
Cho chúng con đến bến bờ Giác ngộ
Ngồi thiền định dù qua bao gian khổ
Quyết một lòng rèn luyện, Thân – Tâm.
Cứ kiên nhẫn… sẽ thấy điều kỳ diệu.
Bệnh tật tiêu tan như phép nhiệm màu…
Sống vui, khỏe và rộng  lòng nhân hậu.
Nhìn mọi người đâu cũng thấy mùa Xuân…

..hỉnh sửa d chỉnh sửa dùm cho đệ nhé....
       Vũng Tàu, ngày 29 tháng 02 năm 2012.
      Môn sinh NGUYỄN THỊ THANH TÂM
Giáo viên Trường Tiểu học Chí Linh, TP Vũng Tàu.

Không có nhận xét nào: