Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Vui học thiền


Nghe tin có lớp Trường Sinh
   Bà con cô bác chúng mình về đây
Cùng chia nhiệt huyết dựng xây
   Quyết tâm học tập, bệnh này đẩy lui
Thuận duyên lớp học chúng tôi
   Đồng môn tự nguyện giúp đời tận tâm
Thỏa lòng mong đợi bao năm
   Khỏe vui, xua bớt tối tăm nhọc nhằn
Ngẫm đời sớm biết ăn năn
   Tâm an, bớt phải băn khoăn bệnh tình
Tập thu năng lượng – chúng mình
   Bảo nhau rèn luyện Trường Sinh, tập thiền
Lắng nghe giảng huấn răn khuyên
   Ngồi sao cho đạt, lặng yên, đủ, đều,...
Quyết tâm, bệnh sẽ bớt nhiều
   Bao nhiêu gian khổ bấy nhiêu tình người
Bệnh lui, lấy lại nụ cười
   Tâm an, thân khỏe, hồng tươi dáng hình
Ơn người giảng huấn Trường Sinh
   Đem “liều thuốc quý” giúp mình cứu ta
Mong môn sinh khắp gần xa
   Gắng công luyện tập gấp ba bốn lần
Đẩy lui cả những tham, sân,...
   Tâm an, bệnh sẽ dần dần lui mau
Xua tan bao nỗi khổ đau
   Đồng môn xin nguyện trước sau... vui thiền
Chia tay về khắp mọi miền
   Mọi người vơi bớt ưu phiền,... khỏe vui.

Môn sinh BÙI THỊ THANH NGA (Phú Văn Nam, Hải Châu, Hải Hậu, Nam Định)

Không có nhận xét nào: